- Để lại tin nhắn với nội dung “Em sẽ đi về nơi xa lắm”, cô gái trẻ gieo mình xuống sông Thái Bình tự tử.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 25/2, một số người đi qua cầu Phú Lương (khu 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) đã nhìn thấy một cô gái trẻ cao khoảng 1m60 mặc áo khoác vàng đứng khóc nấc trên thành cầu.

{keywords}
Các lực lượng chức năng kết hợp với dân chài tìm cô gái nhảy cầu.

Sau đó, cô gái nhảy xuống cầu và nhanh chóng chìm vào dòng nước xiết sông Thái Bình. Do cô gái hành động nhanh nên mọi người không kịp phản ứng.

Tại khu vực cô gái nhảy cầu, người dân phát hiện một đôi bốt, ví đỏ và một điện thoại di động, trong ví có một số giấy tờ.

Theo đó, cô gái tên là Nguyễn Thị K.A (SN 1989, trú tại phường Cộng Hòa, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Trong điện thoại cô gái để lại có tin nhắn mà nạn nhân nhắn cho một người tên "Cuong" trước thời điểm nhảy cầu ít phút có nội dung "Em sẽ đi về nơi xa lắm".

{keywords}
Nhiều người dân hiếu kỳ dừng đỗ xe trên cầu để theo dõi vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP.Hải Dương đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp huy động phương tiện, dân chài gần đó tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên đoạn sông nơi xảy ra vụ việc.

Đến 10h sáng ngày 26/2, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cô gái ngay khu vực chân cầu Phú Lương.

Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, hàng trăm người hiếu kỳ đã dừng đỗ trên cầu để theo dõi dẫn đến khu vực này bị ách tắc.

Nguyên nhân dẫn đến việc cô gái nhảy cầu đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Nhị Tiến