Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát vụ án thiếu nữ bị cạo trọc đầu, xăm hình quái thú lên mặt.


Kết luận điều tra cho biết, tháng 3/2008, chị Nguyễn Thị Giang, 21 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An vào làm thuê cho gia đình Nguyễn Thị Anh, 34 tuổi, trú tại số 3 Lê Quang Định, Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Công việc của Giang là bán hàng tạp hóa, sim card điện thoại tại số 1 Lê Quang Định và bán cà phê tại quán Mỏ Neo với số tiền công là 2 triệu đồng/tháng.

Ngày 26/11/2011, do nghi ngờ Giang có quan hệ tình cảm với chồng mình, Nguyễn Thị Anh đã đánh đập, tra khảo, hù dọa tạt axit với Giang. Ngày 27/11/2011, đối tượng Anh tiếp tục chửi bới, đánh đập, xé áo của Giang. Ngoài ra, người đàn bà này còn lấy kéo cắt tóc và gọi em dâu là Nguyễn Thị Ngọc Dung đem tông đơ đến để cạo sạch tóc Giang…


Nạn nhân Nguyễn Thị Giang (Ảnh: VietNamNet)

Ngày 29/11/2011, Trâm Anh sai người làm là Nguyễn Thị Hương, 21 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An chở chị Giang đến tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu. Tại đây, Hương thuê Trần Đại Long (22 tuổi) xăm ba con rết lên ngực, mặt của Giang. Đến đêm 30/11/2011, Nguyễn Thị Anh mua vé xe và cho 2 chị em Giang về Nghệ An.

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Trâm Anh và Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định, sức khỏe của chị Nguyễn Thị Giang bị giảm do thương tích gây nên là 30% (xếp loại tạm thời). Theo bà Bà Trần Thị Hoa, mẹ của Giang, gia đình hiện đang rất mong pháp luật sớm đưa kẻ thủ ác ra tòa. Chị gái bà chủ Nguyễn Thị Anh, là bà Liễu đã xin lỗi gia đình, xin khắc phục hậu quả song yêu cầu gia đình bà Hoa phải có đơn bãi nại, yêu cầu thả tự do cho bà Trâm Anh. Nhưng gia đình chị Giang đã kiên quyết chối từ.

Ít ngày sau, chị gái bà chủ Trâm Anh tiếp tục cùng người nhà ra tận Nghệ An, tìm đến nhà bà Hoa nói là thăm gia đình và xin lỗi gia đình, dòng tộc của chị Giang. Đây là lần đầu tiên gia đình của bà Trâm Anh ra gia đình cô gái bị xăm rết để xin lỗi. Gia đình bà chủ Trâm Anh vẫn kiên quyết đòi bãi nại mới chịu thương lượng về việc đền bù nên hai bên không thỏa thuận được vụ việc.

Lê Lan (Tổng hợp)