Hình ảnh “Cô Gái Hà Lan nhí” và chàng nông dân ở trang trại bò sữa trong 1 clip dạng stop motion trên nền một đoạn rap đáng yêu đang gây sốt cộng đồng mạng, với hơn 100.000 lượt view.

Video clip là câu chuyện tự kể của hai nhân vật - “Cô Gái Hà Lan nhí” và anh chàng nông dân ở nông trại bò sữa. Bằng lối kể chuyện đáng yêu, ngô nghê của trẻ thơ, hai nhân vật đã đưa các khán giả nhỏ tuổi của mình đi tìm câu trả lời “ly sữa ngon trên tay trên tay tớ là từ đâu?”

 ‘Tớ tên là Cô Gái Hà Lan. Tớ đã 140 tuổi rồi. Nhưng tớ vẫn vẫn trông rất nhí nhảnh và đáng yêu, vì tớ uống sữa tươi mỗi ngày…’ Khéo léo thu hút sự chú ý của các khán giả nhỏ tuổi bằng sự đồng cảm “à, tớ cũng thế”, Cô Gái Hà Lan nhí kể về câu chuyện của mình “Tớ mang sữa tươi đến cho các bạn nhỏ trên khắp thế giới và vì thế mà tớ đã nổi tiếng”. Cô bé đưa các bạn nhỏ đến nhà máy tại Hà Nam, nơi người bạn của mình - anh chàng nông dân chăn nuôi bò sữa - đang làm việc để tham quan quy trình sản xuất sữa tại đây.

Kết hợp giữa những chi tiết đồ hoạ bằng nét vẽ hoạt hình đáng yêu cùng với 2000 ảnh chụp được kết nối khéo léo trên nền một đoạn rap đáng yêu, câu chuyện kể này cũng đã thành công chinh phục các bậc phụ huynh. Đây cũng là lần đầu tiên, Cô Gái Hà Lan kể lại qui trình xây dựng và phát triển của nhãn hàng mình thông qua cái nhìn gần gũi của trẻ thơ.

Video clip được sản xuất nhân dịp kỉ niệm 140 năm thành lập tập đoàn FrieslandCamprina.



Lâm Linh