Người phụ nữ từng trúng số 1,7 triệu USD nói rằng những người chơi xổ số nên biết trước hậu quả mà việc trúng số mang lại.

Jane Park - người chiến thắng giải Euromillions nói rằng giấc mơ thắng lớn không phải là tất cả, và hiện cô đang muốn kiện công ty Camelot - đơn vị đã bán vé số cho cô năm 17 tuổi.

Jane, đến từ Edinburgh, Scotland, cho biết cô đã bị tống tiền và đe dọa bạo lực kể từ khi thắng 1 triệu bảng Anh (tương đương 1,7 triệu USD) vào năm 2013.

“Trúng số nên đi kèm với một cảnh báo về sức khỏe tương tự như hút thuốc và uống rượu. Tôi hiểu rằng họ không thể khiến chiến thắng trở nên khủng khiếp nhưng họ có trách nhiệm không gây hiểu lầm cho công chúng”.

Jane Park cho rằng cần tăng độ tuổi được phép mua vé số sau bài học từ chính bản thân cô. 

Jane muốn quảng cáo xổ số nên được phát sóng muộn hơn vào ban đêm để tránh cho trẻ em xem được và đơn vị phát hành xổ số nên cảnh báo người chơi rằng họ có thể gặp rắc rối nếu trúng số.

“Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng trẻ em thường mơ ước nổi tiếng hoặc trúng số. Mọi người luôn gọi là ‘chơi xổ số’, nhưng nó không phải là ‘chơi’, nó chỉ là cờ bạc đơn thuần, ngoài việc chọn một con số ra thì không có yếu tố trò chơi nào ở đó”.

Trước đó, Jane từng lên tiếng đấu tranh để tăng giới hạn độ tuổi được phép mua xổ số. Cô cũng chuẩn bị tinh thần sẽ hầu tòa để giải thích cho lý lẽ của mình, nhưng sự chú ý của giới truyền thông đã giúp quan điểm của cô được lắng nghe và cuối cùng thì Jane không cần phải kiện tụng nữa. 

Jane cho biết, cô từng bị tấn công bởi những lời cầu xin hỗ trợ tiền mặt từ người lạ, thậm chí còn nhận được lời cầu hôn hàng tuần.

“Đó có thể là những bậc cha mẹ có con mắc bệnh nan y hoặc cần phẫu thuật thay đổi cuộc đời. Sinh viên thì muốn tôi trả tiền cho việc học của họ.

Tôi cũng nhận được rất nhiều lời cầu hôn, chính xác là ít nhất một lời cầu hôn mỗi tuần. Nó không đến từ những người quan tâm tôi, mà từ những người quan tâm đến tiền của tôi".

Cô nói rằng thật "sai lầm" khi "giấc mơ trở thành tiền thật" được huyễn hoặc và mô tả như một "câu chuyện cổ tích", nơi những người lạ hỏi về số dư ngân hàng của cô hàng ngày.

“Tôi tự hào là mình đã đầu tư một cách khôn ngoan và 9 năm sau, tôi vẫn sống một cuộc sống tốt đẹp” - Jane chia sẻ.

"Có cảm giác như mọi người đang chờ đợi ngày tôi trở nên nghèo xác xơ và vô gia cư, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra".

Người phát ngôn của Cơ quan Văn hóa Truyền thông và Thể thao cho biết: “Năm ngoái, chúng tôi đã thay đổi luật để bảo vệ người trẻ khỏi rủi ro cờ bạc và tăng độ tuổi tối thiểu chơi xổ số quốc gia từ 16 tuổi lên 18 tuổi.

Theo The Sun 

Bi kịch của những người bỗng dưng trúng số

Bi kịch của những người bỗng dưng trúng số

Trái ngược với tưởng tượng về một cuộc sống nhung lụa sau khi trúng xổ số, nhiều chủ nhân của giải độc đắc xác nhận may mắn này khiến họ rơi vào bi kịch và gần như mất hết tất cả.