“Tôi yêu BlackBerry, mỗi lần tôi nói thế, mọi người lại tỏ ra khiếp đảm vì tôi có một chiếc BlackBerry, tôi không hiểu nổi phản ứng này”, cô Kim siêu vòng ba phát biểu tại hội thảo công nghệ tổ chức hôm 27/10 tại Mỹ.
Kardashian không chỉ dùng BlackBerry. Cô dùng iPhone để lên mạng xã hội. “Đế chế” trực tuyến của Kim bao gồm gần 25 triệu người theo dõi trên Twitter, 24 triệu fan Facebook và 20 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô thậm chí còn sở hữu một ứng dụng thành công vang dội mang tên Kim Kardashian: Hollywood.
Tuy nhiên, khi nhắc đến gõ email, không gì có thể bằng BlackBerry. “Tôi cần cảm nhận được bàn phím đó”, cô nói. Vấn đề là cô Kim lại thích thú với các mẫu máy cũ mà cửa hàng không còn bày bán, do đó cô phải mua qua eBay.
“Tôi có ba chiếc trong phòng để khi chúng bị hỏng, tôi vẫn còn hai… Tôi lo chúng sẽ hết hàng”. Kardashian còn lo ngại BlackBerry có thể biến mất và khiến cô không có gì để cầm trên tay nữa. “Tôi sợ BlackBerry không còn nữa”.
Viễn cảnh một ngày BlackBerry, gã khổng lồ smartphone một thời, biến mất dường như khó xảy ra. Dù vậy, công ty có khả năng tách hoặc chối bỏ mảng phần cứng mà cô Kim yêu thích để tập trung vào mảng phần mềm và dịch vụ doanh nghiệp.
Một số hình ảnh Kim Kardashian bị bắt gặp dùng điện thoại BlackBerry:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



