Chuyện nữ tiếp viên hàng không là một trong những bộ phim kinh điển của Nhật Bản tại Việt Nam. Phim xoay quanh câu chuyện về Matsumoto Chiaki là một học viên của trung tâm đào tạo của JAL, lớp thứ 478. Chiaki một cô gái bé nhỏ, xinh xắn, tốt bụng nhưng vô cùng hậu đậu, vụng về.

Chiaki sống trong một gia đình bạo lực khi cha dượng thường xuyên đánh đập mẹ con cô. Tuy vậy, cô vẫn khát khao trở thành nữ tiếp viên hàng không. Sau khi ghi danh vào học viện JAL (Japan Airline), Chiaki gặp gỡ và đem lòng yêu thầy giáo hướng dẫn Murasawa Hiroshi. Anh không chỉ đẹp trai, mà còn là mẫu đàn ông khiến các cô gái trẻ đều say mê theo đuổi. Murasawa Hiroshi nguyên là quản lý của JAL và có hôn ước với Shindo Mariko – con gái của ông chủ tịch JAL (nguyên nhân là chỉ vì một tai nạn khi trượt tuyết với Mariko khiến anh vô cùng dằn vặt và chấp nhận yêu để bù đắp cho cô lỗi lầm mà nguyên nhân hoàn toàn không phải do anh.)

Nàng nữ tiếp viên hàng không Chiaki nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng cực kỳ hậu đậu, vụng về

Từ sự lạnh lùng, đối xử nghiêm khắc với Chiaki những ngày đầu mới vào trung tâm, anh dần bị cô gái trẻ hồn nhiên kia hớp hồn. Chiaki đã vượt qua được chính những thử thách của bản thân mình và ngày càng có sức ảnh hưởng lớn.

Thế nhưng, càng trưởng thành bao nhiêu cô càng bị Mariko căm ghét và luôn tìm cách để báo thù nhằm phá tan giấc mơ trở thành tiếp viên của Chiaki. Sự kiên định, ý chí và tình yêu với nghề nghiệp đã giúp cô vượt qua mọi vấp ngã để tìm thấy mục đích sống, tình yêu đích thực. Ý chí và tinh thần kiên cường của cô khi đối mặt với khó khăn, thử thách trở thành nguồn động lực và tấm gương cho nhiều thế hệ người hâm mộ của Việt Nam. 

Chiaki đã đem lòng yêu người thầy hướng dẫn Hiroshi trong học viện.

Cho đến tận bây giờ, nhiều khán giả Việt vẫn thuộc nằm lòng và thường sử dụng câu thoại “Cố lên Chiaki!” trong cuộc sống hằng ngày như một câu nói cửa miệng khi gặp phải những tình huống khó khăn hay để cổ vũ ai đó.

Vai diễn Chiaki do ca sĩ nhạc pop thần tượng thập niên 80 Hori Chiemmi thể hiện. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Sau quyết định đó cô trở về quê nhà ở Osaka và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vưc truyền hình. Cô hiện là mẹ của 5 đứa con, thời gian gần đây Hori lại quyết định rẽ hướng sang bộ môn khiêu vũ.

 

Xem thêm video về bộ phim Chuyện nữ tiếp viên hàng không:

Emily