Em và bạn trai bằng tuổi, yêu nhau được một năm, gia đình anh muốn cưới nhưng em chưa đồng ý.

Bạn trai em từng rất yêu thương và chiều chuộng em, nhưng cách đây nửa năm, bạn ấy sinh tật cá độ bóng đá, thua đến cả trăm triệu, phải vay mượn khắp nơi, xin thêm tiền gia đình để trả. Chuyện giải quyết xong, em quyết định bỏ qua vì tin đó không phải bản chất của bạn ấy mà do bị rủ rê, lôi kéo. Em muốn bạn ấy có cơ hội sửa chữa sai lầm. Thế nhưng, từ sau vụ đó, bạn ấy lúc nào cũng túng thiếu, có lần mượn em mấy triệu, trễ hẹn đến vài tháng, em đòi mấy lần cũng không thấy trả. Chẳng biết bạn ấy tiêu xài việc gì mà cứ vừa lãnh lương là hết sạch. Em hết giận dỗi, cằn nhằn đến khuyên nhủ, bạn ấy vẫn vậy. Nhiều lúc bạn ấy không có lấy một đồng, phải xin em vài chục ngàn dằn túi. Em nghĩ, đàn ông mà ngửa tay xin tiền phụ nữ là loại đàn ông chẳng ra gì; lại còn mượn tiền, hứa tới hứa lui mãi không trả. Một người đàn ông như vậy có đáng bỏ đi không chị? Có lúc bực mình, em đã nặng lời với bạn ấy, sau nghĩ lại, không hiểu nổi tại sao mình lại có thể nói được những câu như thế. Em rất mệt mỏi, chán nản nhưng nghĩ đến chuyện chia tay thì rất buồn, không nỡ. Em hoang mang quá, mong chị giúp em một cái nhìn khách quan hơn.

Ngọc (Bình Dương)

{keywords}
Ảnh minh họa

Em Ngọc mến,

Người đàn ông vừa vay tiền không trả, vừa xin tiền người yêu; lại thường xuyên không đồng xu dính túi, dù đã ra đời làm việc, thì đúng là quá đáng chán. Anh chàng như thế thì làm sao có thể làm chồng, làm cha, làm chủ gia đình được? Tuy nhiên, em đã biết trước đây anh ta không như thế thì trước khi có quyết định cuối cùng, em cũng nên làm rõ xem nguyên do thế nào, có còn cứu vãn được nữa không? Em bức xúc, nặng lời là anh ta đáng khinh, không ra gì nhưng thật ra lòng vẫn còn yêu thương, nuối tiếc vì em chưa đủ can đảm tính chuyện chia tay. Vậy thì sao không thử cố thêm lần nữa? Thành công thì giữ được người yêu; thất bại sẽ chẳng còn tiếc nữa, bởi đã cố hết sức, đã hết thuốc chữa.

Một người có công ăn việc làm đàng hoàng, nếu không tiêu xài hoang phí, ăn chơi nhậu nhẹt, mà lúc nào cũng túng bấn thì rất có thể người đó đang vướng vào cờ bạc. Bạn trai em từng cá độ bóng đá thua đến hàng trăm triệu, nên khả năng anh ta vẫn chưa dứt cơn mê cá độ là rất lớn. Chỉ có thua cờ bạc, trả nợ cờ bạc mới dẫn đến tình trạng vừa lãnh lương xong đã sạch túi, phải muối mặt ngửa tay xin tiền người yêu. 

Em hãy thử kiểm tra xem thu nhập hàng tháng của bạn trai em là bao nhiêu, tiêu xài vào việc gì, anh ta sử dụng thời gian thế nào, giao tiếp với những ai... Có cơ sở rồi, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta, yêu cầu anh ta chấm dứt ngay trò cờ bạc, biết sống có trách nhiệm với bản thân và với em, nếu không, tình cảm giữa hai người không thể tiếp tục được. 

Em vừa khuyên nhủ, vừa răn đe, vừa phối hợp với gia đình kiểm soát chặt anh ta, hy vọng sau một thời gian anh ta sẽ tỉnh ra. Buông bỏ thì nhẹ đầu nhưng nặng lòng; hãy cố cứu vãn cho trọn cái tình với nhau. Tuy nhiên, không thể không nhắc em thêm một điều: với một người đã như thế thì dù lúc này có kéo được anh ta khỏi con đường cờ bạc, vẫn luôn phải “để mắt” đến anh ta, ngựa rất dễ quen đường cũ.

(Theo PNO)