- Một đêm nhạc với những ca khúc quen thuộc từng gắn kết tâm hồn ông với nhiều thế hệ khán thính giả.

Tưởng niệm năm năm ngày mất của cố nhạc sĩ Từ Huy, Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ca nhạc "Ngày ấy đâu rồi..." vào tối 12/9.

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Mỹ Lệ, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng, Quang Hà, Quang Vinh, Giang Hồng Ngọc, Đông Quân, Boner Trinh, Vũ Bảo, Thụy Vân, Đình Nguyên, Nhóm V Music, Giai Điệu Xanh, TVM, Freshman… Chịu trách nhiễm dẫn dắt đêm nhạc là Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm.

Đến với "Ngày ấy đâu rồi...", khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức lại những nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Từ Huy như Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, Ngày Em Đến, Mong Đợi Ngậm Ngùi, Một Thoáng Quê Hương, Hãy Đàn Lên, Ngày Tết Quê Em, Đà Lạt Mộng Mơ, Mùa Xuân Tình Yêu,.. Tất cả đều là những ca khúc đã từng gắn kết tâm hồn ông với nhiều thế hệ khán thính giả.

Đan xen giữa các tiết mục ca nhạc là phần trình diễn bộ sưu tập áo dài mới nhất của Nhà thiết kế Văn Thành Công do các người mẫu tới từ công ty PL thể hiện. Phần trình diễn này có sự tham gia của ca sĩ Hiền Thục với nhạc phẩm Một thoáng quê hương.



Cố nhạc sĩ Từ Huy tên khai sinh là Tạ Từ Huy (15/10/1948 – 10/9/2006), quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thuộc lớp nhạc sĩ đầu tiên trưởng thành sau 1975, ông nhanh chóng được biết đến qua những sáng tác trẻ trung như Những lời em hát, Mùa xuân tình yêu, Chiều thứ bảy, Lời yêu thương, Một thoáng quê hương, Mong đợi ngậm ngùi, Ngày em đến...

Là một trong bảy nhạc sĩ thuộc nhóm Những người bạn, Từ Huy vừa sáng tác vừa tổ chức Câu lạc bộ Nhạc sĩ nhằm giới thiệu các tác phẩm mới của các nhạc sĩ trẻ và giới thiệu các ca sĩ trẻ. Bên cạnh đó, ông cũng đã xuất bản nhiều tuyển tập thơ, ca khúc và album tác giả. Ông từng là hoạ sĩ báo Phụ nữ TPHCM và là thư ký toà soạn tờ Thế giới Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Ông mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau một thời gian lâm bệnh.

Linh Phạm