-  Huy được phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Cả gia đình, ai cũng sốc vì khoản chi phí mà bác sĩ yêu cầu lo liệu lên đến 800 triệu đồng.

TIN BÀI KHÁC

Nguyễn Văn Huy (sinh ngày 13/1/2000 tại thôn 2, xã Thái Sơn, huyện Điện Tím, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xóm Phú Lộc, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) là trái ngọt tình yêu đầu tiên giữa chị Lê Thị Út (SN 1977) và anh Nguyễn Văn Quang (1970)

Giữa lúc Huy phổng phao cao lớn, học giỏi chăm ngoan thì bỗng chốc, em đổ bệnh. Một chiều đi học ở trường về, Huy kêu nhức mỏi chân tay đến mức không thể cầm nắm được vật gì. Bố mẹ đưa Huy đến bệnh viện Tỉnh, mới chỉ phát hiện được Huy mắc chứng bệnh về cơ.

Sau khi điều trị hết 3 đợt thuốc, có lúc Huy đã hết hẳn các triệu chứng nhức mỏi nhưng rồi em lại tái lại. Thấy nguy cấp, các bác sĩ đã cho em chuyển viện vào viện Máu trong thành phố Hồ Chí Minh.

Ở bệnh viện, Huy lại có các biểu hiện sốt liên miên, đổi qua nhiều loại kháng sinh mà vẫn không thuyên giảm.

Huy được phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Cả gia đình, ai cũng sốc vì khoản chi phí mà bác sĩ yêu cầu lo liệu lên đến 800 triệu đồng. Anh Quang nói: Người làm cha làm mẹ như chúng tôi không có tiền chữa bệnh cho con đau lắm chứ cô ơi. Nhưng nhà chúng tôi thực sự không còn tiền nữa, mấy chục triệu thì còn vay mượn được chứ 800 triệu thì chúng tôi biết làm gì ra....

{keywords}
Bố mẹ và Huy tại bệnh viện

Thế là, vợ chồng anh chị lại đưa cháu Huy về quê điều trị. Đồng thời, anh chị tìm đến các cơ sở thuốc bắc để cháu uống thử. Vợ chồng anh chị quan niệm: có bệnh phải vái tứ phương nên hễ ai mách thuốc thang ở đâu, anh chị đều tìm đến.

Mới đây, cháu Huy lại sốt nhiều ngày, anh chị lại vay mượn khắp nơi đưa cháu ra Viện huyết học truyền máu TW ngoài Hà Nội. Các bác sĩ ở viện nói bệnh của cháu Huy cần phải ở phòng vô trùng, phòng riêng nhưng vì chẳng có tiền, Huy buộc phải ở phòng lớn cùng các bệnh nhi khác. Phòng Huy ở hiện có 14 cháu cùng nằm, nhiều giường phải nằm ghép 2 bệnh nhi.

Mỗi lần điều trị, dù cháu được hưởng bảo hiểm người nghèo nhưng ở thủ đô đắt đỏ, còn bao nhiêu chi phí sinh hoạt phải lo, rồi cả những mũi tiêm, liều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi đợt gia đình đều phải tốn cả chục triệu đồng.

Hiện, gia đình Huy gặp rất nhiều khó khăn. Nhà em hiện còn 1 con bò và 2 con heo nái. Mẹ em đang tính phải gọi điện về quê nhờ họ hàng bán giúp để lấy mấy triệu gửi ra Hà Nội cho Huy thuốc thang. Em trai Huy hiện đang học lớp 7 ở quê còn chưa có tiền đóng viện phí kì học này...

Nhưng, hành trình ở viện của Huy còn rất gian nan, gia đình Huy rất cần sự cưu mang của quý độc giả...

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Nguyễn Văn Quang, thôn 2, xã Thái Sơn, huyện Điện Tím, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. ĐT 01208096934

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Nguyễn Văn Huy ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn