- Mẹ và bà phải luôn túc trực dỗ dành, nhưng đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt. Bé còn sinh tồn đến ngày hôm nay đó là nhờ tình yêu thương quá lớn của người mẹ.
TIN BÀI KHÁC:
Với người khác thì có thể suy nghĩ đắn đo về quyết định để bé tồn tại hay bỏ vì khiếm khuyết trái tim, nhưng người mẹ lại nhói đau khi nghĩ đến việc đình cái thai đã đầy đủ hình hài.
Con bệnh tim phức tạp
Đó là hoàn cảnh éo le của bé Huỳnh Tấn Đại (8 tháng tuổi, ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đang mang trong mình căn bệnh thông lỗ van động mạch phổi, thông liên thất type II, III, viêm phổi nặng.
Mang thai đứa con thứ 2 được hơn 5 tháng tuổi, qua siêu âm, bác sĩ đã cho người mẹ trẻ biết được đứa con của chị đang mang trong bụng bị bệnh tim bẩm sinh. Một lần nữa trái tim người mẹ lại như bị bóp nghẹt. Chị đã khóc rất nhiều sao số phận không may cứ bám riết lấy mình.
![]() |
Bé còn sinh tồn đến ngày hôm nay đó là nhờ tình yêu thương quá lớn của người mẹ. |
Mới cách đó hơn 1 năm đứa con đầu Huỳnh Tấn Trọng (2,5 tuổi) của chị cũng trải qua cuộc phẫu thuật tim thông liên thất để giành lại sự sống. Ca phẫu thuật thành công Huỳnh Tấn Trọng đã được trở về bình yên.
Sau lần siêu âm ấy, chị Muội đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, người thân chị không muốn chị mang thêm một gánh nặng nếu để đứa con ra đời. Để người mẹ trẻ ấy có một quyết định để hay đình thai là một việc làm quá sức.
Bởi với trái tim người mẹ, từ khi biết có một hình hài đang lớn dần trong mình là một điều hạnh phúc vô cùng. Chị hy vọng khiếm khuyết này có thể sửa chữa được nên chị đã quyết định giữ lại đứa con theo sự mách bảo của trái tim.
Sinh ra bé cũng không được khỏe như những đứa trẻ bình thường khác, Huỳnh Tấn Đại cũng thường xuyên ốm vặt. Lần nhập viện này do bé bị viêm phổi nặng dẫn tới khó thở và tím tái phải chuyển lên BV Nhi Đồng 2, TP.HCM.
Cha chối bỏ trách nhiệm
Ôm đứa con lên viện mà lòng người mẹ ngổn ngang rối bởi, trong tay không một đồng cắc, tất cả đều phải vay mượn người thân. Từ khi lấy chồng, vợ chồng chị vẫn ăn chung với gia đình. Từ ngày sinh con chị chỉ ở nhà làm phụ việc gia đình và chăm con nên khi con bệnh chị cũng không có tiền.
Nhắc tới người chồng, mắt ngân ngấn lệ chị kể: “Từ ngày em lấy chồng về tới nay cũng chỉ ở nhà làm phụ nhà chồng và nuôi con thôi. Vợ chồng em vẫn ăn chung với gia đình nhà chồng. Từ ngày em mang bầu đứa thứ 2, thấy cháu có khiếm khuyết gia đình cũng khuyên em đình thai. Nhưng là người mẹ mới thấu hiểu được cái quyết định của em lúc đó. Chình vì quyết định ấy mà người cha cũng không muốn chung tay cùng em gánh vác. Dù gia đình không khá giả nhưng có vợ có chồng lo vẫn tốt hơn. Bây giờ một mình em tay trắng nuôi con bệnh. Cứ phải vay người này, mượn người kia để mong có thể chữa bệnh cho con. Chỉ sống bằng vay mượn không thì biết bao nhiêu cho đủ. Mới đây bác sĩ kêu em đóng tiền tạm ứng tiếp cho bé mà em chưa biết kiếm đâu ra tiền bây giờ. Em cũng chẳng còn biết mình có thể lo được tới khi nào.
Từ hôm con đi viện tới nay, chồng em cũng không ngó ngàng tới. Em ở đây thì lấy đâu ra tiền. Em cũng xin bác sĩ cho chậm vài hôm nữa chờ dì cháu lãnh lương rồi mượn đóng tạm. Em và con còn được nằm đây cũng nhờ sự cưu mang của mạnh thường quân và những người bên cạnh. Họ thấy hoàn cảnh gia đình em khổ người thì cho chút tiền, người thì cho hộp sữa, người thì cho bịch tã…”.
Theo bác sĩ điều trị cho bé Huỳnh Tấn Đại cho biết, Tấn Đại bị bệnh tim bẩm sinh tím phức tạp, thông lỗ van động mạch phổi, thông liên thất, viêm phổi. Hiện đang điều trị viêm phổi cho bé, khi hết viêm phổi rồi mới tính tiếp. Với căn bệnh này thì có thể bé phải nằm viện điều trị lâu dài và tốn kém.
Những điều chia sẻ của chị Muội khiến những người chứng kiến thấy rất đau lòng. Chị cũng không hề dám trách ai bởi quyết định chị chọn là sự mách bảo của trái tim người mẹ. Chia tay bé Huỳnh Tấn Đại ra về, hình ảnh cậu bé bệnh tim nặng đang thiếu tiền điều trị cứ khóc ngằn ngặt, khiến chúng tôi cũng chẳng dám nghĩ tới ngày mai số phận em sẽ ra sao. Sự chia sẻ của bạn đọc lúc này có thể giúp đỡ chị vượt qua được khó khăn này.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp bạn đọc có thể đóng tiền tạm ứng viện phí cho bé Huỳnh Tấn Đại, Khoa Tim mạch tại Phòng Tài chính Kế toán hoặc Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM. Hoặc gửi về địa chỉ gia đình: chị Nguyễn Thị Muội ở ấp Phú Hòa, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) 2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Huỳnh Tấn Đại con chị Nguyễn Thị Muội (Vĩnh Long) Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn |