
Bà Trần Thị Bích Ngọc, mẹ của Nguyễn Ngọc Anh cho biết, sự việc xảy ra vào 10h ngày 17/7, khi con bà cùng một số người trong gia đình đang đứng trước khách sạn Hoàng Nhật Anh (khách sạn đồng thời là nhà riêng của bà Ngọc), đóng tại số 28 Quang Trung, phường Hải Đình, TP Đồng Hới để tiễn 2 người thân lên đường qua Đức.
![]() |
![]() |
| Hai cậu cháu bị côn đồ "nói chuyện" bằng đao búa. |
Lúc đó, hai người mặc áo phông đỏ và một người khác đến bảo Ngọc Anh sang quán cà phê Long, đối diện với khách sạn để nói chuyện.
Nguyễn Ngọc Anh đi bộ sang quán cà phê trước. Sau đó, người thân của Ngọc Anh là các ông Trần Quyết Tiến, Trần Hồng Phương, Trần Anh Đức và Nguyễn Trần Hoàng cũng sang theo.
Khi Ngọc Anh vừa ngồi xuống ghế thì bị một nhóm đối tượng đấm vào mặt và dùng ghế, mã tấu, kiếm, tuýp sắt đánh, chém túi bụi. Nguyễn Ngọc Anh cố vùng thoát chạy về nhà thì bị nhóm đối tượng rượt theo.
Lúc này, người nhà của Ngọc Anh đã chạy đến giải vây. Ông Trần Hồng Phương (cậu của Ngọc Anh), trú tại 190 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới bị nhóm đối tượng này dùng tuýp sắt, mã tấu, kiếm truy sát, chém một nhát vào đỉnh đầu.
Nguyễn Ngọc Anh và ông Trần Hồng Phương chạy về đến cửa khách sạn thì ngã gục và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới. Sau đó, được chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế điều trị.
Tiếp xúc với VietNamNet, Nguyễn Ngọc Anh cho biết, nhóm côn đồ chém người có khoảng 10 tên, 5 người cầm kiếm, 5 người cầm mã tấu, tuýp sắt do một đối tượng tên Tuấn “Thanh Khê” cầm đầu.
Nguyễn Ngọc Anh chỉ biết chứ không giao du với Tuấn “Thanh Khê” nên Ngọc Anh không biết nguyên nhân bị nhóm Tuấn “Thanh Khê” chém.
Theo bà Ngọc, sau khi sự việc xảy ra, CA phường Hải Đình đã xuống hiện trường điều tra sự việc.
Trường Hà

