- Hơn chục đối tượng hăng máu chém người xong, chúng còn vào bệnh viện truy sát, gây náo loạn…

Vụ việc xảy ra vào đêm 11/9 tại nhà số 62/5 tổ 6, hẻm Nguyễn Thái Học, ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn và sau đó tại phòng khám Đa khoa Anh Dũng II…khiến 3 người thương tích.

Cụ ông Nguyễn Văn Trí (SN 1931, ngụ nhà trên) kể lại: khoảng 22h đêm 11/9 khi gia đình đang ngủ thì nghe tiếng náo động bên ngoài nên ông thức dậy kiểm tra. “Khi vừa mở cửa, 2 thanh niên cầm mã tấu xông vào trong nhà đập bể cửa kính rồi đánh tôi tới tấp. Tôi chỉ biết kêu la” – Cụ Trí thuật lại.

Cụ Nguyễn Văn Trí kể lại vụ việc với nét mặt hãi hùng

Nghe tiếng kêu cứu, những người trong gia đình cụ Trí gồm: anh Nguyễn Chí Cường (SN 1971), Nguyễn Chí Tâm (SN 1973, đều là con cụ Trí) và Nguyễn Chí Quốc (SN 1992, là cháu nội của cụ Trí) thức dậy, chạy ra can thiệp. Họ dùng gậy, vật dụng trong nhà để chống trả và rượt đuổi 2 thanh niên ra ngoài đường.

Khi 3 người đuổi theo ra khỏi nhà vài chục mét thì phát hiện gần chục thanh niên nấp trong hẻm xông ra tiếp ứng với hung khí là mã tấu trên tay, vây hãm 3 người. Hậu quả là anh Tâm bị chém 1 phát vào sau đầu, máu chảy ướt áo…

Lúc này người dân địa phương bị thức giấc bởi những tiếng la hét nên chạy ra. Nhóm thanh niên đã tháo chạy khỏi hiện trường, để lại 1 xe gắn máy và 1 mã tấu.

Anh Tâm được người nhà đưa vào phòng khám đa khoa Anh Dũng II tại địa phương để cấp cứu..

Tuy nhiên, nhóm thanh niên chưa chịu dừng tay, chúng lại xách mã tấu vào phòng khám đa khoa Anh Dũng II truy sát nạn nhân và người nhà. Theo những người chứng kiến, nhóm này có 4 tên, chúng ngữ trước cửa chính của phòng khám rồi dùng hung khí, gạch đá ném tới tấp vào trong, đập phá các tài sản…khiến cho bệnh nhân, y bác sĩ, điều dưỡng viên một phen hoảng loạn.

Phòng khám đa khoa Anh Dũng II bị côn đồ tập kích đêm 11/9, có 3 người bị chém gục tại đây.

Nhóm đối tượng còn dùng mã tấu truy sát 3 người gồm anh Cường, Tâm và anh Quốc. Chỉ khi 3 nạn nhân này nằm gục tại phòng khám, thương tích đầy người thì nhóm đối tượng mới lên xe gắn máy bỏ đi. Cả 3 người bị chém đã được chuyển đến bệnh viện 115 cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch.

Khi trao đổi về nguyên nhân của vụ truy sát kinh hoàng, cụ Trí cho biết từ trước đến giờ gia đình không có thù oán với ai. Nhiều hộ dân xung quanh cũng khẳng định gia đình cụ Trí sống rất vui vẻ, hoàn thuận với bà con lối xóm.

Hiện công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang thụ lý điều tra, truy xét các đối tượng côn đồ nêu trên.

· Đàm Đệ