- Hơn chục tên côn đồ tay cầm hung khí xông vào quán ăn Tùng Ký ở Q.8, TP.HCM đập phá, đánh người gây thương tích.
 
Vụ gây rối xảy ra vào khoảng 18h ngày 8/10 tại quán ăn Tùng Ký (số 290B đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8). Được biết ngay trong đêm 8/10 cơ quan CSĐT công an Q.8 đã thẩm vấn những người có liên quan để điều tra, làm rõ.
 
Bà Trần Thị Cẩm Gấm (chủ quán ăn Tùng Ký) kể lại vào thời điểm trên, quán vắng khách, các nhân viên (khoảng 6 người) đang tranh thủ ăn cơm tối thì bất ngờ có 4 đối tượng nữ đi từ phía đối diện sang quán lớn tiếng la lớn, chửi bới bà Gấm và chỉ hỏi gọn lỏn “mày tính sao đây Gấm?”.

Hiện trường bên trong quán ăn Tùng Ký bị đập phá.
 
Ngay tức thì, nhóm 4 người phụ nữ vừa la lối vừa đập phá đồ đạc trong quán ăn Tùng Ký, đánh hội đồng bà Gấm. Một đối tượng nữ dùng gạch đập vào mặt bà Trần Thị Cẩm Nhung (chị ruột của bà Gấm) gây thương tích cho bà này.
 
Cùng lúc đó, 7 nam thanh niên cầm hung khí các loại như: tuýp sắt, roi điện, bóng đèn huỳnh quang, gạch, vỏ chai bia…từ bên kia đường xông vào quán Tùng Ký yểm trợ cho 4 đối tượng nữ đập phá quán. Những người có mặt trong quán phải tháo chạy ra ngoài, thoát thân.
 
Ngoài bà Nhung tiếp tục bị đánh hội đồng gây thêm thương tích, hai người khác là Trần Minh Nhật (nhân viên của quán) và Lê Quang Trung (học sinh lớp 11 – là con trai bà Nhung) cũng bị nhóm côn đồ tấn công bằng hung khí, gây thương tích nặng; riêng anh Nhật phải khâu 11 mũi vì vết thương ở vùng đầu.

 Vụ hơn chục tay côn đồ đập phá, đánh người tại quán ăn Tùng Ký, Q.8, gây náo loạn cả một khu vực.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác công an P.1, Q.8 có mặt tại hiện trường. Thấy bóng dáng công an nhóm đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện…
 
Bà Trần Thị Cẩm Gấm (chủ quán) xác nhận, trong nhóm hơn chục tên côn đồ trên có những người không xa lạ gì với vợ chồng bà, là V – H (là 2 chị em ruột, có quan hệ họ hàng với bà Gấm)
 
Theo bà Gấm, quán ăn Tùng Ký trước đây thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Cẩm Hoa (là chị ruột của bà Gấm). Trong quá trình kinh doanh, trước Tết Nguyên đán 2012, bà Hoa có vay của chị em V - H số tiền 70 triệu đồng, với mức lãi suất “cắt cổ” 30%/tháng. Đến thời điểm sang quán (tức đầu tháng 10 vừa qua) nếu tính cả gốc lẫn lãi, bà Hoa còn nợ chị em V - H là 170 triệu đồng.
 
Đầu tháng 10, bà Hoa sang quán ăn Tùng Ký cho em ruột (tức bà Gấm) với giá 300 triệu đồng. Theo bà Gấm, bà Hoa đã trả trước 100 triệu đồng cho chị em V - H, còn thiếu lại 70 triệu đồng. Tuy nhiên do không tìm được bà Hoa để đòi khoản nợ còn lại, nên nhóm người này gây áp lực buộc bà Gấm phải gánh nợ dùm chị.
 
Cũng theo bà Gấm, cách đây vài ngày, một số đối tượng lạ đi xe gắn máy tấp vào quán vô cớ gây sự; nhưng người trong quán không phản ứng nên chúng bỏ đi. Chiều 8/10, hơn chục đối tượng, trong đó có chị em V - H tổ chức ăn nhậu tại quán ăn đối diện, sau đó chúng kéo sang quán Tùng Ký gây ra vụ việc kinh hoàng nói trên.
 
• Đàm Đệ