-Sau 9 tháng, trở lại thăm em Phạm Thị Như Quỳnh, chúng tôi đã không nhận ra em. Cô bé ốm yếu hôm nào tưởng chừng như không còn cơ hội chữa bệnh vì cha mẹ quá nghèo. Nhờ có những tấm lòng hảo tâm của Bạn đọc Báo VietNamNet mà nay em đã khỏe mạnh và ra dáng một thiếu nữ.
TIN BÀI KHÁC
Căn phòng trọ của gia đình Phạm Thị Như Quỳnh chỉ vỏn vẹn 8m2 cho cả gia đình 4 người sinh sống. Tết đã cận kề mà trong nhà hầu như chưa mua sắm được gì. Tài sản có giá duy nhất là chiếc xe máy cà tàng để anh Ngọc Anh hằng ngày chở cá bỏ mối thuê nuôi sống gia đình.
Phạm Thị Như Quỳnh bị bệnh tim bẩm sinh từ bé, lúc nào cũng èo uột nên 15 tuổi đầu mà em chỉ nhỏ như đứa trẻ lên 10.
|
Em Quỳnh khi còn đang bệnh |
Mới mồng 7 tết năm ngoái, tưởng chừng như em đã không thể qua khỏi vì cơn đau tim làm em nghẹt thở. Em đã sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh 14 năm trời. Mặc dù rất hay ốm đau nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo nên em không hề được chữa trị.
Cha mẹ em không nghề nghiệp ổn định cũng đã xoay xở nhiều cách nhưng rốt cuộc nghèo vẫn hoàn nghèo. Sau 6 năm làm ăn ở quê anh Ngọc Anh, hết làm việc nhà rồi đến làm thuê làm mướn cuộc sống vẫn không khấm khá hơn.
Cuộc sống quê chồng không như mong muốn, anh chị lại chuyển về quê vợ ở Cà Mau làm thuê làm mướn, đánh bắt cá nhưng sau 6 năm cuộc sống cũng không đổi thay.
Không đầu hàng hoàn cảnh, anh chị lại đưa nhau lên thành phố làm công nhân. Dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của họ cũng dễ thở hơn. Lên thành phố chưa được bao lâu thì em Như Quỳnh bị bệnh tim phải nhập viện.
|
Hiện giờ Quỳnh đã khỏi bệnh và có thể giúp được gia đình |
Bắt đầu từ đây, cuộc sống gia đình anh lại lâm cảnh túng quẫn. Anh Ngọc Anh là lao động chính trong nhà phải theo con chữa bệnh nên nguồn thu nhập bị cắt giảm. Số tiền chữa bệnh cho con lên tới hàng chục triệu đồng vượt quá khả năng của anh chị.
Có thể nói rằng anh chị đã gặp lành, sau khi Báo VietNamNet thông tin về hoàn cảnh gia đình anh đã có rất nhiều bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ ngày mà hiện tại em Phạm Thị Như Quỳnh đã khỏe mạnh.
“Gia đình chúng tôi chẳng biết phải cám ơn tất cả những bạn đọc đã giúp đỡ con tôi như thế nào. Nhờ có sự giúp đỡ ấy cháu mới được như ngày hôm nay. Nếu chỉ một mình tôi tự chèo chống thì không biết bây giờ sẽ ra sao?
Hiện tại gia đình tôi cũng đang cố gắng để kiếm tiền trả nốt các khoản nợ còn đọng lại. Hằng tháng vẫn còn phải tái khám cho cháu, chúng tôi sẽ cố gắng.
|
Tết này gia đình tôi vui lắm rồi! |
Nói thật với anh, Tết này gia đình tôi vui lắm rồi. Nhìn cháu Như Quỳnh khỏe như ngày hôm nay là chúng tôi không mong muốn gì hơn nữa. Tết đến có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít, tinh thần vẫn thoải mái. Ai mà chẳng mong muốn có cái tết đầm ấm sum vầy và sung túc, nhưng với hoàn cảnh như nhà tôi thì như thế này là mãn nguyện lắm rồi”, anh Ngọc Anh bộc bạch.
Chia tay gia đình bé Phạm Thị Như Quỳnh, chúng tôi, những người viết bài rất vui, rất tự hào. Đây chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục làm cầu nối những mảnh đời còn khó khăn bất hạnh đến với độc giả để họ được chia sẻ, giúp đỡ và yêu thương.
Đức Toàn