
Khoảng 14h30 chiều ngày 8/11, người dân phố Hoàng Ngọc Phách (Đống Đa, Hà Nội) hốt hoảng vì một người đàn ông trung niên bất tỉnh nhân sự trên vỉa hè.
Địa điểm người đàn ông này bị bất tỉnh ngay trước cửa hiệu thuốc Hải Yến (địa chỉ 104 B4, phố Hoàng Ngọc Phách). Một người dân đã gọi điện thông báo tới 113.
Ít phút sau, ba chiến sỹ 113 đã đến hiện trường. Người đàn ông này vẫn bất tỉnh.
Người đàn ông này khá nhếch nhác, quần áo xộc xệch, bụi bặm. Chiến mũ bảo hiểm bị lăn ra đất ngay bên cạnh.
![]() |
| Con nghiện nằm vật vã trước tiệm thuốc |
Người dân cho biết: đó là một con nghiện, hắn vừa đi đến trước cửa hiệu thuốc tây Hải Yến thì bị sốc thuốc ngã lăn ra đất.
Cảnh sát 113 có mặt đã dùng biện pháp hô hấp, day ngực… để con nghiện tỉnh dây. Một lát sau đó, người đàn ông này cũng tỉnh dậy, hai mắt vẫn lờ đờ vì chưa qua cơn.
Tuyến phố Hoàng Ngọc Phách khá chật chội, nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem đã làm tắc đường.
Một người dân nhận xét: con nghiện này cao số, vì nếu đội 113 không đến nhanh và hô hấp, có thể người này sẽ tử vong vì sốc thuốc.
K.T
