Đang là những đứa trẻ ngoan hiền trong sáng, bỗng dưng trở nên cáu bẳn lầm lì, hay nổi loạn, bỏ đi bụi khi chứng kiến cha mẹ ngoại tình. Cú sốc ban đầu và những ám ảnh tiếp theo khiến con cái mất phương hướng trong cuộc sống để cuộc đời bị dẫn dắt vào những ngã rẽ không định hướng.
Mẹ ngoại tình, con quyết ở giá
Vân (Trung Văn, Hà Nội) thấy tai mình ù đi, nước mắt rơi lã chã, trời đất như
sụp đổ khi nghe thấy mẹ chuyện trò tình cảm với người đàn ông lạ...
Bố mẹ Vân vốn là tiểu thương buôn bán ở chợ Thanh Xuân Bắc. Cuộc sống của gia
đình không dư giả nhưng bố mẹ Vân rất thương nhau. 3h sáng, họ đã dắt díu nhau đi lấy hàng về bán. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong vất vả lam lũ nhưng gia đình họ rất
hạnh phúc. Cũng nhờ chịu khó nên càng ngày, bố mẹ Vân càng nhiều người đặt hàng
và cũng vì thế, công việc cũng như thu nhập của gia đình Vân tăng lên từng ngày.
![]() |
| Con cái có thể bị sốc và mất phương hướng khi chứng kiến cảnh cha mẹ ngoại tình. Ảnh minh họa |
Khi cuộc sống khấm khá, mẹ Vân bắt đầu thuê thêm người về phụ giúp để có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Cũng chính từ đây, bi kịch gia đình Vân bắt đầu xảy ra. Sau khi đi chợ về, mẹ Vân không nghỉ ngơi như trước mà bà bắt đầu tắm rửa, trang điểm rồi đi chơi. Một lần, trong lúc nghịch điện thoại của mẹ, Vân vô tình đọc được những dòng chữ mặn nồng mà mẹ và người đàn ông khác nhắn nhủ cho nhau. Vân bắt đầu sinh nghi nhưng lại tự trấn an mình rằng có lẽ mẹ đùa với ông bạn hàng nào đó. Nhưng rồi, chiều nào cũng vậy, tầm 5 giờ là máy điện thoại của mẹ lại rung lên, mẹ thủ thỉ chuyện trò với ai đó cả tiếng đồng hồ không ngớt. Mà bình thường mẹ Vân nói chuyện to và bỗ bã lắm.
Khoảng hơn tháng sau, một lần Vân giả vờ nằm ngủ quên ở phòng mẹ. Cô không thể tin nổi vào tai mình những gì mẹ nói với người đàn ông lạ bên đầu dây kia. Trời đất như sụp đổ, tai Vân ù đi, nước mắt rơi lã chã. Một người mẹ cho đến tận bây giờ Vân vẫn kính trọng dường như đã sụp đổ. Vân không biết phải làm sao nhưng từ đó, Vân tỏ ra khó tính và thường xuyên cáu giận vô cớ với bố và mẹ. Vân giận mẹ trăng hoa, giận bố nhu nhược. Cứ thế, thời gian trôi đi, Vân vẫn bức bối câm lặng không nói được với ai câu chuyện mình đã biết. Hàng ngày cô vẫn để ý rình cảnh đong đưa của mẹ, để ý từng lúc mẹ ra khỏi nhà, từng nét mặt lúc mẹ trở về để rồi ấm ức, dằn vặt, khiến tâm hồn cô bé 17 tuổi như Vân như trĩu nặng.
Cho tới tận bây giờ, dù đã trở thành “bà cô” trong gia đình nhưng Vân không thể quên những phút giây chứng kiến chuyện năm cũ. Vân quyết định không lấy chồng bởi cô trở nên căm ghét đàn ông, căm ghét sự giả dối mà mẹ dành cho bố. Mơ hồ, cô còn sợ “mẹ nào con đấy”, cô sợ nếu mình cũng vậy thì con mình sẽ khổ biết bao.
Nổi loạn vì thấy mẹ trong vòng tay lạ
Minh (Quán Thánh, Hà Nội) lấy tay dụi mắt mấy lần trong cuộc trò chuyện khi cô
nhắc lại lần phải chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trong vòng tay của một người
đàn ông, mà không phải là cha mình.
Bố mẹ Minh đều làm công nhân bình thường, cuộc sống tạm ổn nhưng Minh lại thường
xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã nhau vì thiếu tiền. Công nhân làm ca kíp nên
bố mẹ Minh thường xuyên không ngủ cùng nhau mỗi đêm. Một lần, vì làm ca đêm nên
bố Minh không về nhà, còn Minh đang ôn thi đại học nên xin phép ngủ tại nhà bạn
gái gần nhà Minh để cùng nhau ôn luyện. Bất ngờ, đêm đó, khoảng 10h, vì quên tài
liệu quan trọng nên Minh chạy về nhà để lấy. Có chìa khóa riêng nên Minh cứ thể
mở cửa vào nhà.
Không ngờ, cái đêm “định mệnh” ấy khiến cuộc đời cô bây giờ trở nên bi đát. Cô đã nhìn thấy mẹ nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông lạ. Mẹ Minh lúc đó lại tỏ ra quá bình tĩnh, bà lạnh lùng: “Tao với bố mày đã không còn yêu nhau từ lâu”. Lúc đó, Minh giận mẹ vô cùng, khuôn mặt người đàn ông kia cô cũng chẳng nhớ nổi bởi những dòng nước mắt cứ tuôn rơi vì uất ức. Bố cô biết chuyện đâm ra buồn chán, ông rượu chè, ông nghiện thuốc phiện rồi nhiễm HIV lúc nào không hay.
Gia đình tan nát, Minh bỏ nhà đi bụi với Hà – chồng cô bây giờ. Mặc dù biết Hà nghiện nhưng cô tin rằng, với trái tim yêu thương, nhất là với quyết tâm vực Hà dậy bằng được, cô vẫn quyết nên vợ nên chồng cùng Hà. Nhưng rồi, mọi sự không như cô nghĩ, hai đứa con trai lần lượt ra đời nhưng Hà vẫn chứng nào tật đó, Hà càng ngày càng nghiện nặng khiến gia cảnh cô càng ngày càng khốn khó. Nhiều lúc cô muốn ngã vào vòng tay của người đàn ông khác để được che chở nhưng cô sợ… sợ gia đình lại tan nát nên giờ cô vẫn sống trong nỗi sợ hãi, buồn tủi, nhục nhã và khốn khó. Nghĩ về những năm tháng đã qua, cô vẫn không thể tha thứ cho mẹ mình. Giá như không chứng kiến những cảnh ấy của mẹ, có lẽ mãi mãi cô vẫn là cô gái ngây thơ trong sáng, chuyên tâm học hành để có một cuộc sống tử tế hơn hiện tại.
Chia sẻ với VietNamNet, thạc sĩ tâm lý Phạm Phúc Thịnh (Trung tâm tư vấn Nhịp
cầu hạnh phúc) cho rằng, trong tình huống cha mẹ bị con cái bắt gặp ngoại tình,
cha mẹ và con cái đều phải hết sức bình tĩnh.
Về phía cha mẹ, khi bị con cái phát hiện có mối quan hệ ngoài luồng, bất luận
giải thích kiểu gì thì hình ảnh cha mẹ mẫu mực hàng ngày ít nhiều sẽ ảnh hưởng
tới con trẻ. Nó tạo ra cú sốc cực lớn với đứa trẻ. Trường hợp này cha mẹ không
thể quy chụp ý nghĩ của người làm cha mẹ cho con, bắt con phải hiểu ngay lập tức
cho tình huống của mình. Cha mẹ lúc đó phải ngồi nói chuyện với con, xem con
nghĩ gì khi gặp tình huống này, cần phải lắng nghe suy nghĩ của con, lý giải cặn
kẽ nỗi khổ tâm, nguyên do mình ngoại tình. Nếu con hiểu được nỗi khổ của cha mẹ,
lúc đó, con sẽ thấu hiểu và cảm thông hơn với nỗi khổ đó.
Về phía con cái, bắt gặp cha mẹ mình ngoại tình là một cú sốc lớn, hình tượng
bấy lâu của các em đã bị sụp đổ. Một số em chán nản, bỏ bê học tập, và hình ảnh
các em bắt gặp cứ ám ảnh mãi trong tâm trí non nớt đó. Trong trường hợp này, có
thể bố mẹ đưa ra những lý do mà các em chưa thể hiểu được nhưng các em hãy khoan
đặt nặng vấn đề về đạo đức, tư cách của bố mẹ mình. Tốt nhất nên gặp mặt bố mẹ,
cho bố mẹ cơ hội trải lòng mình cũng như những nỗi khổ tâm mà họ phải chịu đựng.
Hỏi bố mẹ làm như vậy có nghĩ tới con không, có thương con không. Từ đó có thể
hàn gắn lại mối quan hệ đã bị sứt mẻ giữa bố mẹ mình dẫn đến họ ngoại tình.
Trong trường hợp mà bố mẹ mặc dù đã không hợp nhau từ lâu nhưng vì con cái mà cố
đóng kịch một gia đình hạnh phúc thì chính con cái lúc này lại là người tháo nút
đã thắt từ lâu ở mối quan hệ của cha mẹ. Con cái hãy khuyên cha mẹ đừng vì mình
mà làm khổ nhau, nếu không thể dung hòa mối quan hệ hãy giải thoát cho nhau, làm
như vậy sẽ không hay cho tất cả mọi người.
T. Lê
