- Mùa Xuân Mới, Năm Mới 2011 của đất trời đang đến. Sự kiện trọng đại đối với vận mệnh của đất nước - Đại hội Đảng cầm quyền lần thứ  XI - cũng đang đến rất gần.

Cả dân tộc Việt Nam đang hướng về Mùa Xuân với bao nhiêu bâng khuâng và hy vọng. Hướng về đất Thăng Long ngàn năm, Thủ đô Hà Nội lịch sử, hướng về Đại hội Đảng, gửi gắm những ước vọng thiết tha đến ngàn đại biểu của Đại hội và hồi hộp đón chờ những quyết định của Đại hội có tầm ảnh hưởng lớn đến bước đường tương lai sắp tới của cả dân tộc và vận sống của hơn 80 triệu người con nước Việt.

Trong những ngày qua, tâm trạng đó đã bắt đầu có thể nhìn thấy, cảm nhận trước, trong và sau khi  diễn ra Hội nghị Ban chấp hành TƯ khóa X lần thứ 14 chuẩn bị cho Đại hội XI. Dù là chưa nắm bắt đầy đủ những thông tin, động thái diễn ra ở hội nghị, nhưng người dân cũng đã đón nhận những tín hiệu đầu tiên, những đốm lửa hy vọng tỏa ra từ hội nghị.

Qua thông báo của Hội nghị TƯ 14, có thể biết rằng, nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo nhân dân thuộc các tầng lớp khác nhau, các ý kiến thẳng thắn và tâm huyết từ các vị lão thành từng gánh vác những cương vị quan trọng trong Đảng và Nhà nước, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các nhân sĩ trí thức v.v… đã được tiếp nhận, phân tích và bước đầu được phản hồi.

Một trong những nội dung quan trọng bậc nhất được đề đạt lên là “đổi mới tư duy toàn diện cả về kinh tế và chính trị” của đất nước. Tuy chưa trực tiếp đáp ứng nội dung mang tầm lý luận và chiến lược sâu sắc đó, nhưng Hội nghị 14 đã bắt đầu “tiếp thu nhiều ý kiến, bổ sung làm rõ và sâu sắc thêm về đánh giá tình hình”, đã nhận thấy “cần giải quyết, điều chỉnh một số điểm trong mục tiêu, nhiệm vụ và các chính sách, giải pháp chính... nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững”.

Một nội dung quan trọng khác được nhiều người quan tâm và tích cực đóng góp ý kiến là khâu tổ chức nhân sự. Nhiều ý kiến đề đạt với Đảng thể hiện “nỗi ưu tư trăn trở hiện nay của những đảng viên kì cựu, những người yêu nước, tâm huyết với sự nghiệp của Đảng, sự nghiệp của đất nước”, đó là “chọn ra được những nhà lãnh đạo xứng tầm”.

Đáp lại, Hội nghị 14 cho biết sẽ “quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới; tổng kết, đánh giá cơ chế và mô hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng để có chủ trương, giải pháp thiết thực và có hiệu quả hơn”.

Nhiều nhà lãnh đạo, người làm công tác tổ chức cán bộ kỳ cựu của Đảng như nguyên Trưởng ban Tổ chức TƯ Lê Phước Thọ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An còn kiến nghị phải thay đổi cách lựa chọn nhân sự như lâu nay, vốn không còn phù hợp với thời cuộc, không có cạnh tranh công khai minh bạch, mỗi chức danh thường chỉ giới thiệu duy nhất một người, người khác có được giới thiệu cũng xin rút vì nhiều lý do, cho nên chưa có điều kiện lựa chọn thật sự trong Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ, trong Đại hội và trong Quốc hội.

Đáp lại, như ông Nguyễn Văn An trong bài trả lời phỏng vấn trên VietNamNet ngày 18/12 cho biết, ông có nghe Bộ Chính trị vừa rồi lựa chọn nhân sự chủ chốt để giới thiệu ra Ban chấp hành TƯ có sự đổi mới. Phần nhiều các chức danh chủ chốt đều đã được giới thiệu từ hai đến ba người, Bộ Chính trị lựa chọn bỏ phiếu theo danh sách đó để giới thiệu ra Ban chấp hành TƯ xem xét.

Việc Hội nghị 14 phải kéo dài thêm một ngày cho thấy, dường như các ủy viên Trung ương đã phải thực sự cân nhắc, bàn thảo nghiêm túc về những vấn đề trên. Cũng theo nguyên Chủ tịch Quốc hội, đó là tín hiệu rất tốt.

”Bộ Chính trị đã mở đầu cho sự đổi mới trong cách lựa chọn nhân sự. Nếu Ban chấp hành TƯ cũng làm như thế và Đại hội XI cũng làm như thế, tức là mỗi chức danh chủ chốt trong danh sách bầu cần có số dư hợp lý để có điều kiện lựa chọn khi bầu, thì Ban chấp hành TƯ và Đại hội XI sẽ đánh dấu một mốc đổi mới về cách làm nhân sự. Đây sẽ là một sự đổi mới quan trọng, một bước tiến bộ đáng mừng trong công tác xây dựng Đảng, từ đổi mới trong  Đảng sẽ dẫn tới đổi mới trong nhà nước và ngoài xã hội”.

Những cánh én trên bầu trời là tín hiệu của Mùa Xuân đang tới. Những tia sáng ban mai cũng chứng tỏ bình minh của một ngày mới đang đến. Hội nghị BCHTƯ lần 14 đã phát ra những tia hy vọng mới về Đại hội đảng XI sắp tới.

Đại hội Đảng có vai trò lớn nhất giữa hai nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy, Đại hội đóng vai trò quyết định đến vận mệnh của đất nước trong giai đoạn sắp tới. Nhân dân đã từng mong chờ ở Hội nghị BCH TƯ 14, giờ đây lại đặt hy vọng vào các quyết sách của Đại hội Đảng XI mười lần lớn hơn.

Nhưng Đại hội chỉ có thể đóng được vai trò lịch sử đó, nếu Đại hội diễn ra thực sự dân chủ, vai trò của từng đại biểu được nâng cao, được khuyến khích tham gia thảo luận. Đại hội có thực sự dân chủ thì toàn Đảng mới có dân chủ. Trong Đảng có dân chủ thì trong các tổ chức nhà nước mới có dân chủ, người dân mới được làm chủ đất nước.

Nhân dân đang đặt niềm tin và đòi hỏi tinh thần “lắng nghe, cầu thị, tôn trọng những ý kiến còn khác biệt” mà người đừng đầu Đảng đã tuyên bố sẽ được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong tổ chức Đại hội. Hi vọng rằng, Đại hội XI sẽ tạo ra một không khí tranh luận thẳng thắn, công khai trên tinh thần bình đẳng, cầu thị.

Nhân dân cũng tin tưởng và đòi hỏi Đại hội sẽ tiếp thu những tâm huyết chính đáng, những giải pháp đã được nhiều nhà lãnh đạo lão thành, nhân sĩ trí thức hiến kế cho Đảng trong việc lựa chọn lãnh đạo: có thêm nhiều lựa chọn cho các vị trí chủ chốt để Đại hội cân nhắc và quyết định, người được bầu cần gương mẫu về công khai minh bạch, có cam kết công khai với cả nước (chương trình hành động) những việc mình sẽ làm để thực hiện những nhiệm vụ hay một số nhiệm vụ trọng đại nhất của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm này, có tuyên thệ thực hiện cam kết; Đại hội XI quyết định và tổ chức cách thức giám sát công khai trong toàn Đảng và cả nước việc thực hiện những cam kết của những người được giao trọng trách.

Hi vọng rằng, những trông đợi đó của nhân dân sẽ được Đảng thể hiện cụ thể bằng hành động, bằng kết quả và công bố công khai để toàn dân được biết. Nếu làm được như vậy, chắc chắn Đại hội XI sẽ trở thành ngày hội lớn của toàn Dân tộc.

Đất nước ta như một con thuyền đang đứng trước những con sóng lớn, thử thách lớn trên con đường trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Con thuyền đó chỉ có thể vượt qua sóng gió để cập bến vinh quang nếu có được những tay chèo tài ba và trong sáng.

Lịch sử đang đòi hỏi một đảng lãnh đạo, một bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước ngang tầm thời đại.

Trần Minh