Đó là chia sẻ của cặp mẹ con xuất hiện trong tập 51 chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng gần đây lại được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều.

Cặp mẹ con xuất hiện trong tập này là bà Huỳnh Thị Kim Chi (62 tuổi) và con dâu Ngô Ngọc Mai.

Nói về ấn tượng lần đầu gặp con dâu, bà Chi chia sẻ mình không hề thích Ngọc Mai bởi cô làm nhân viên ở quán cà phê. Bà Chi cho rằng các cô gái ở quán cà phê là người không đứng đắn nên không muốn con trai mình (Hoàng) lấy làm vợ. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của Hoàng, bà Chi cuối cùng cũng phải chấp nhận.

{keywords}
Con trai bỏ vợ và 2 con nhỏ theo nhân tình, người mẹ bức xúc.

Ngày mới về làm dâu, Mai thể hiện rõ sự vụng về. Bà Chi đã thử lòng dâu mới bằng việc đi chợ rồi bảo con ở nhà nấu cơm. Dù nấu bằng nồi cơm điện nhưng Mai vẫn nói mình không biết nấu khiến bà Chi hết sức ngạc nhiên. Bà Chi đành phải dạy con dâu từ cách vo gạo đến việc đổ nước sao cho cơm vừa ngon, không nhão.

Có nhiều món ăn, chị Mai cũng không biết cách nấu. Đã vậy, trong gia đình chồng, chị còn chung sống với cả bà nội chồng nên phải chiều theo khẩu vị của nhiều người. Việc này càng gây khó cho chị.

Tuy nhiên, sự thành thật, chân tình của chị Mai đã chiếm được cảm tình của mẹ chồng sau nhiều năm chung sống. Đặc biệt, khi sinh 2 cháu nội cho mẹ chồng, chị Mai càng ghi được điểm hơn. Những tưởng chị sẽ có cuộc sống ấm êm bên gia đình đúng như ước nguyện nhưng tất cả lại tan vỡ.

Hoàng (chồng chị Mai) ngoại tình, bỏ mặc vợ và 2 con nhỏ đi theo nhân tình. Khi phát hiện trong ví của chồng có chứng minh nhân dân của cô gái lạ, chị Mai rất bàng hoàng. Chị đem chuyện kể lại với mẹ chồng. Chính bà Chi là người đã tìm đến tận địa chỉ trên chứng minh nhân dân của cô gái kia để “đánh ghen” giúp con dâu.

{keywords}
Phát hiện con trai có bồ, mẹ tìm đến tận nhà tiểu tam "đánh ghen" giúp con dâu. 

Nhưng khi tìm đến nơi, bà hay tin nhà họ đã chuyển đi. Thật may cô bán hoa quả gần đó đã cung cấp địa chỉ mới cho bà, giúp bà tìm được nhà nhân tình của con trai. Tuy không gặp cô gái đó nhưng bà Chi lại gặp được người lớn.

Bố mẹ cô gái khi biết bà Chi là mẹ của Hoàng thì tỏ ra rất vui mừng. Họ dành hết lời khen ngợi cho Hoàng vì nghĩ rằng bà Chi đến để nói chuyện hai đứa.

Họ cho biết, Hoàng giới thiệu gia đình mình có bà nội, mẹ và anh trai. Lúc này bà Chi mới thẳng thắn: “Hoàng có một tài sản rất quý giá, nó đã giới thiệu với anh chị chưa? Nó đã có một vợ và hai con rồi”.

Lúc này, bố mẹ cô gái mới "ngã ngửa". Họ không tin con gái mình lại phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Bà Chi hi vọng gia đình họ có thể khuyên nhủ con gái từ bỏ mối quan hệ bất chính để trả lại hạnh phúc cho con dâu của bà.

Nghe đến đây, khán giả hết sức ngưỡng mộ tình cảm của mẹ chồng dành cho con dâu. Tưởng chừng mọi việc sẽ kết thúc êm đẹp sau cuộc “đánh ghen” nhưng không phải. Hoàng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” chạy theo nhân tình, bỏ vợ con cùng mẹ già.

{keywords}
Bà Chi mong con dâu tìm được người như ý, bà sẽ đứng ra gả con. 

Bất lực trước con trai, bà Chi quyết định chọn chung sống với con dâu và 2 cháu nội.

Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà vẫn đi làm để phụ giúp kinh tế nuôi cháu cùng con dâu. Nhiều năm qua, bà coi con dâu như con gái, yêu thương các cháu nội của mình. Vì con trai không thể mang lại hạnh phúc cho con dâu, không thể cho cháu bà hưởng trọn tình cảm của cha mẹ nên bà muốn dành tất cả tấm lòng của mình cho con dâu và cháu.

{keywords}
Con dâu biết ơn mẹ chồng.

Bà Chi còn nói với con dâu, sau này nếu có ai khiến con ưng ý, bà sẽ đứng ra gả chị cho người ta. Nhưng chị Mai một mực muốn ở với mẹ chồng và 2 con nhỏ. Chị tâm sự "một lần đã sợ lắm rồi". 

Nhìn cách hai mẹ con nói về nhau, 2 MC hết sức xúc động. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của bà Chi và chị Mai thực sự khiến nhiều người phải có cái nhìn khác về mối quan hệ này.

Thanh Anh

Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi thấy vui đến lạ

Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi thấy vui đến lạ

Tôi đã từng lo lắng, sợ hãi Tết đầu tiên làm dâu. Thế nhưng mọi chuyện thực sự ngoài sức tưởng tượng khi tôi có người mẹ chồng tâm lý.