
Như VietNamNet đã đưa, ngày 15/4, Phòng CSHS, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa điều tra khám phá vụ giết người, hủy hoại tài sản, bắt Ngô Văn Chinh (SN 1974, ở thôn Phú Lương Thượng, Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa).
Theo tài liệu điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1983) ngoại tình với Lê Văn T. (SN 1970, trú ở cùng thôn), khoảng 2 giờ ngày 7/2, Chinh đi mua xăng, mang đến cửa hàng điện lạnh của anh T. tại thôn Cầu Bầu, Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa với mục đích để đốt cửa hàng và làm anh T. chết cháy.
Hậu quả, đứa con vô tội của anh T. là Lê Văn Th. (SN 1993) bị bỏng nặng, tổn hại 20% sức khỏe. Ngoài ra một số tài sản nhà anh T. cũng bị cháy rụi, thiệt hại tài sản trị giá ước tính khoảng 423 triệu đồng.
Sau khi gây án, Chinh đã bỏ trốn vào huyện Đắc Mil, Đắc Nông, đến ngày 15/5 đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Trước khi sự việc xảy ra, làng trên xóm dưới đều biết chuyện lục đục giữa hai gia đình Chinh và anh T. vì những nghi ngờ, ghen tuông.
“Đã vài lần anh T. và anh Chinh tự rải “truyền đơn” hạ nhục, thách đố nhau nên mới xảy ra chuyện”, một số người hàng xóm cho hay.
Kể lại hôm xảy ra chuyện, anh T. cho biết, tối hôm đó, đã có người cảnh báo anh về việc Chinh có ý định trả thù anh. Tuy nhiên, anh T. đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo ấy.
Đêm hôm đó, anh T. để cho con trai ở lại trông cửa hàng, còn mình yên tâm về nhà. Khoảng 2 giờ sáng, nghe tiếng chuông điện thoại rồi nhận được tin con trai báo cửa hàng đang bị cháy, anh T. nghĩ ngay thủ phạm không ai khác ngoài Chinh.
Anh T. vội vàng vồ lấy chiếc búa ở góc nhà rồi lên xe phóng vội ra cửa hàng, mong cứu được con trai.
Rất may, Lê Văn Th con trai anh T. chỉ bị bỏng, tổn hại 20 % sức khỏe.
Vợ chồng anh T. bức xúc kể lại, để thực hiện âm mưu trả thù, anh Chinh đã dùng xăng đổ vào nhà rồi sau đó lấy dây nilong buộc chặt hai cánh cửa với mục đích không cho người bên trong thoát ra ngoài.
Chính vì thế, phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, con trai anh T. mới thoát được ra bên ngoài. Anh T. khẳng định, Chinh định trả thù là anh nhưng không may hôm ấy cháu Th. phải gánh họa thay cha.
Còn vợ anh T. một mực quả quyết chồng mình là người đàng hoàng, chưa hề có điều tiếng gì về chuyện quan hệ bất chính với chị Th.
Theo gia đình Chinh, từ ngày xảy ra chuyện cũng là lúc Chinh vào miền Nam đòi nợ. Còn chị Th. cũng không còn ở trong căn nhà gần vợ chồng anh nữa mà ra sống hẳn ngoài cửa hàng, nơi vợ chồng anh Chinh đã mua được trước đó.
Anh trai của Chinh cho biết, từ sau khi chuyện xảy ra, lần nào Chinh gọi điện về vợ chồng anh cũng hỏi nhưng Chinh đều nói mình không đốt nhà anh T.
T.Nhung