“Em Phan Đức A. là học sinh lớp 1 trường tôi. Em ngồi sau xe của bố, bị đối tượng đánh trúng mặt, ngất xỉu, đang điều trị tại bệnh viện”, cô Đặng Thị Thu Hà nói.

Trước đó, khoảng 20h tối 27/2, anh Phan Anh Nam (Phó trưởng công an xã Hương Xuân) đi xe máy, chở theo con trai là cháu A. cùng vợ trên đường về nhà.

Khi đi qua xã Phú Phong, đối tượng Phan Anh Tuấn (SN 1992, trú cùng xóm) bất ngờ nhảy ra, cầm gậy đánh vào mặt cháu A., khiến cháu ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

{keywords}
Phan Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

 

{keywords}

Năm 2017, đối tượng Tuấn từng châm lửa đốt nhà mình rồi vào trụ sở xã đập phá đồ đạc

Theo công an huyện Hương Khê, thời gian gần đây Tuấn có biểu hiện không bình thường về nhận thức, đập phá tài sản của gia đình và chặn đánh nhiều người đi đường, gây hoang mang trong nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Hương Xuân Trịnh Xuân Thắng cho biết, sáng nay xã đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa đối tượng Tuấn đi trại tâm thần.

“Đối tượng này từng nghiện ma túy, mới đi Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và LĐXH tỉnh về. Cứ đi 3 tháng thì họ lại trả về, xã lại làm hồ sơ để đưa đi tiếp.

Đang lúc chờ đợi thủ tục thì xảy ra việc. Tuấn từng vào trụ sở UBND xã đập phá. Chúng tôi cũng hết cách rồi”, ông Thắng nói.

Thiện Lương

Khiếp vía với người ngáo đá nhảy múa trên nóc nhà, đu cột điện

Khiếp vía với người ngáo đá nhảy múa trên nóc nhà, đu cột điện

Đu dây điện như làm xiếc, nhảy múa trên nóc nhà, leo cột điện hay lái xe không làm chủ được tốc độ gây tai nạn liên hoàn... những người ngáo đá gây mất trật tự, khiến người dân bất an.