- Trước tòa, người mẹ luôn đưa ra những lý do và lời lẽ để bênh vực cho đứa con trai bất hiếu phạm tội giết cha.

Ngày 6//12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đỗ Ngọc Hưng (SN 1987 ở lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) về tội giết người. Người mà Hưng chém 9 nhát dao, tước đi mạng sống chính là người cha đã sinh thành ra anh ta.

Trước đó, vào khoảng tháng 1/2010, Đỗ Ngọc Hưng (SN 1987 ở lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) lâm cảnh nợ nần số tiền 45 triệu đồng vì đánh bạc. Các chủ nợ đã kéo nhau đến đòi nợ bố đẻ Hưng là ông Đỗ Ngọc Tư (SN 1953).
Hưng nhiều lần đe dọa bố mình bằng những dòng chữ viết lên tường nhà: “Hận, căm thù, mày phải đền tội”, “mày cướp đi hạnh phúc của tao”...
“Con dại cái mang”, dù chẳng khá giả gì nhưng bố mẹ Hưng là ông Tư  và bà Đê đã phải chạy vạy kiếm được 20 triệu đồng để trả nợ cho con trai. Còn nợ 25 triệu đồng, Hưng liên tục đòi bố trả nốt nhưng không được nên hắn quay ra bực tức, thù hận ông Tư.

Hưng nhiều lần đe dọa bố mình bằng những dòng chữ viết lên tường nhà: “Hận, căm thù, mày phải đền tội”, “mày cướp đi hạnh phúc của tao”.... Ngoài ra anh ta còn thường xuyên gây sự, cãi chửi nhau với bố. Ngày 3/4, Hưng bị UBND xã Xuân Canh xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi hắn gây gổ với bố mình.

Đến khoảng 19h20 ngày 18/5, Hưng về nhà tiếp tục đòi ông Tư đưa 25 triệu cho mình trả nợ, thấy bố nói không có tiền, Hưng xuống bếp lấy 1 con dao phay thường dùng để thái chuối giấu ở sau lưng và đi lên nhà.

Hắn chém liên tiếp 3 – 4 nhát vào đầu ông Tư, khi thấy bố bỏ chạy, Hưng tiếp tục đuổi theo chém 4 – 5 nhát nữa vào vùng đầu, cổ, thái dương ông Tư.

Hưng chỉ dừng tay khi bà Phạm Thị Đê là vợ ông Tư, mẹ của Hưng chạy vào ôm chồng, can ngăn con trai. Ông Tư được đưa đi bệnh viện ngay sau đó.

Vì được cứu chữa kịp thời nên ông Tư không mất mạng. Theo giám định, ông bị tổn hại hơn 30% sức khỏe.

Tại tòa, Hưng không tỏ ra hối hận mà còn liên tục đổ lỗi cho bố mình.  “Bố bị cáo đứng đấy, bị cáo quá bực tức, chém vào cổ bố 1 nhát rồi bỏ xuống bếp. Bố bị cáo vào nhà lấy phích, ném theo bị cáo nên bị cáo quay lại, tiếp tục chém...”, lời khai của Hưng.

Khi được hỏi về hành vi chém bố, Hưng cho rằng, vì bức xúc với bố, thường xuyên bị bố mắng chửi nên anh ta mới làm như vậy.

Tại tòa, ông Tư không có mặt, chỉ có bà Đê đến dự tòa. Người mẹ này đã luôn tìm những lời lẽ để bênh vực đứa con trai bất hiếu. Bà khai trước tòa: Ông Tư đã nhiều lần chửi bới, và có lần dùng dao đuổi chém hai mẹ con bà chạy khắp làng. Bà đã phải lẻn ra báo công an xã. Công an xã đã gọi ông Tư ra nhắc nhở và ông này đã hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu cũng vẫn vào đấy. Trước tòa, bà xin giảm nhẹ tội cho con.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam.

  • T.Nhung