– Công an Hà Giang đang “đau đầu” vì không tìm được địa chỉ của nạn nhân bị bán sang Trung Quốc vì họ không biết… tiếng Kinh!

 

Ngày 2/12, Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã bắt giữ đối tượng nghi có hành vi buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Nạn nhân được giải cứu có tên Lầu Thị Gầu, 16 tuổi (người dân tộc Mông, ở tỉnh Đắc Nông).

 


Cô gái Lầu Thị Gầu biết nói rất ít tiếng phổ thông, khi hỏi em phải có người phiên dịch. Em cho biết: Bố của em là ông Lầu Seo Chùa, mẹ là Vàng Thị Shái. Gia đình em có 5 anh em, hai anh trai và chị gái đã xây dựng gia đình, dưới em là em trai đang đi học.

 

Em có anh trai cả làm việc ở xã tên là: Lầu Văn Lành. Nhà em ở tỉnh Đắc Nông, nhưng ở huyện nào xã nào em không biết. Em chỉ biết nhà ở thôn 3, thường trồng lúa và sắn.

 

Ngày 19/11, em được bố mẹ cho đi chơi nhà cô em của bố. Bố đưa em ra xe ô tô, dặn lái xe đến địa điểm Cầu Trắng có người nhà của cô ra đón, cho em xuống. Địa chỉ nhà và số điện thoại của cô, bố ghi lại cho Gầu cầm theo.

 

Khi xe đến địa điểm trên nhưng chưa có người nhà ra đón, một người đi xe ôm đã đến gạ gẫm nói rằng sẽ đưa em đến nhà người thân theo địa chỉ ghi trong giấy.

 

Tuy nhiên, gã xe ôm này đã chở thẳng Gầu đi bán cho người khác, đó là người đi cùng em.

 

Công an huyện Xín Mần đã bắt người đi cùng em Lầu Thị Gầu.

 

Thượng tá Lê Văn Canh, Trưởng Công an huyện Xín Mần cho biết: Nạn nhân Lầu Thị Gầu không có tư trang cá nhân và giấy tờ tùy thân, nên không biết nạn nhân ở đâu. Hơn nữa rất hạn chế ngôn ngữ do biết rất ít tiếng phổ thông. Công an huyện Xín Mần chưa liên lạc được với gia đình nạn nhân.

 

Vì hoàn cảnh trên, hiện công an huyện Xín Mần đang cưu mang Lầu Thị Gầu.

 

  • Ngọc Minh