Đã là công chức thì hiển nhiên không được nói tục, chửi bậy. Công chức Hà Nội nói tục nhiều lắm hay sao mà phải ra quy định cấm?

Tôi thấy lạ khi đọc quy định cấm công chức Hà Nội nói bậy. Cán bộ công chức là bộ mặt của đất nước, có trình độ, học vấn, qua bao nhiêu vòng tuyển chọn, sao có thái độ thiếu văn hóa đó mà phải chấn chỉnh? Hay từ trước đến nay cán bộ được phép nói tục, giờ mới cấm? Chỉ riêng công chức Hà Nội đang tha hóa, bậy bạ nên phải ra quy định? Thật buồn cười.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đã là công chức nhà nước thì anh buộc phải giao tiếp lịch sự, nhã nhặn với dân. Còn những cán bộ không có tư cách đạo đức, nói tục, nói thô lỗ với đồng nghiệp, với dân, nói tục ở chỗ đông người thì đuổi việc luôn chứ sao phải chấn chỉnh. Làm trong cơ quan nhà nước, đã có Luật Ccông chức viên chức, có quy chế văn hóa ứng xử nơi công sở, có nội quy của cơ quan, ai vào Đảng thì có thêm quy định những điều đảng viên không được làm. Giờ ra thêm cái quy định này là quá thừa thãi.

Đặt tình huống các vị có ra quy định này đi nữa thì cũng chỉ là quy định cho có, cho vui vậy thôi. Thứ nhất, nếu đã là quy định phải có điều luật cụ thể để ai cũng có thể áp dụng, và cũng phải có chế tài xử phạt. Ví dụ, thế nào là nói tục, thế nào là tiếng lóng, những câu từ nào được coi là chuẩn mực. Nếu đã định áp dụng thì phải ghi rõ trong điều lệ, ví dụ ai nói những từ sau đây sẽ bị phạt 100 nghìn chẳng hạn. Thứ hai, nếu nghe thấy người bên cạnh nói bậy thì ai sẽ xử phạt, giám đốc hay trưởng phòng hay phó phòng? Thứ ba, lấy đâu bằng chứng để xử phạt khi lời nói gió bay? Chả lẽ lại phải tốn vài trăm tỉ để mua máy ghi âm đặt khắp nơi?

Nói chung, đây là một quy định quá buồn cười!

Độc giả Anh Trung

Bạn có ý kiến gì về quy chế này của UBND TP Hà Nội? Mọi ý kiến đóng góp xin gửi theo tiện ích phản hồi dưới đây hoặc email: bandoisong@vietnamnet.vn