Xưa nay, chủ đề đến bao giờ một đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể giành vé dự World Cup luôn xuất hiện ở trong những câu chuyện châm biếm. Tuy nhiên, giờ đây nó đã trở thành sự thật khi Việt Nam hạ Bahrain ở trận tứ kết giải U19 châu Á, qua đó chính thức giành vé tới Hàn Quốc vào năm tới.

Việc U19 Việt Nam giành vé dự World Cup là một trong những mốc son đáng nhớ khác của thể thao nước nhà trong năm 2016, bên cạnh những chiến tích của tuyển futsal Việt Nam hay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đô cử Lê Văn Công.

Từ nay tới cuối năm, bóng đá Việt Nam sẽ còn tranh tài ở một giải đấu lớn khác, đó là AFF Cup 2016. Nhiều người tin tưởng đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục làm nên chuyện để khép lại một năm 2016 đầy rực rỡ cho thể thao nước nhà.

Tối qua, một đội bóng áo đỏ khác cũng gây được chú ý của giới mộ điệu, đó chính là Man Utd. Trong trận cầu tâm điểm vòng 9, thầy trò Mourinho phải cúi mặt rời sân Stamford Bridge khi chịu thua đội chủ nhà Chelsea tới 0-4.

Mourinho tới gặp Conte xin đổi Pogba lấy Kante. Trong khi bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới mất hút thì Kante có màn trình diễn hay nhất kể từ đầu mùa.

Nhiều người ví von rằng Pogba biến mất vì đã bị Kante nhét vào... túi.

Không ít CĐV áo đỏ đã cảm thấy tiếc nuối vì trót bật TV xem đội nhà bị "ăn hành" suốt 90 phút.

Trái ngược với niềm vui của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan đã ngã ngựa ở giải U19 châu Á

BI VI (sưu tầm)