Mấy ngày qua, cư dân mạng trên Facebook lại có dịp "phát cuồng" trước gương người tốt việc tốt đến mức "khó tin". Sự việc được anh Nguyễn Thành Trung, người trong cuộc, kể lại trên otofun sau khi giúp đỡ một người có dấu hiệu say rượu, ngồi trên xe Mazda 3 đang dừng bên lề đường trong đêm ở Hà Nội.
"Mình đi chơi về muộn, về tới phố Chùa Bộc thì thấy bên kia đường có anh lái Mazda 3 say rượu, cửa xe mở. Thế là mình vòng xe máy sang hỏi xem có sao không, anh (người ở trong xe Mazda) bảo say, không lái được. Mình vòng xe đi về, nhưng cứ thấy sao sao. Thế là, mình tạt vào hàng rượu nhờ bác bán hàng pha cho cốc nước quất đường đá (hết chanh) chỗ Ngã Tư Sở. Lái xe máy một tay mang cốc nước lại cho anh kia uống. Anh uống xong vẫn không đỡ. Mình bảo, đợi em đi gửi xe máy rồi em lái xe đưa anh về", anh Trung nhớ lại.
![]() |
"Mình bèn phi xe máy tới cổng học viện Ngân Hàng gửi anh công an trực chốt. Chạy bộ lại lái xe đưa anh say rượu về, mà mãi anh mới sang được ghế phụ. Anh giới thiệu tên H., nhà ở quận Hoàng Mai. Thế rồi, mình lái vào Lê Trọng Tấn thì người ta chặn vì họ đang làm đường, lại quay xe đi Giải Phóng rồi vào Linh Đàm,... Khổ cái mình bị cận thị, kính mới gãy, định sáng mai thứ hai mới đi đo lại. Thế nên trên đường đi như bò, lái còn lạc xuống tít chỗ bến xe nước ngầm, lại phải vòng lại. Cho xe vào chỗ đỗ trong bãi xong xuôi, mình dìu anh về nhà. Sau đó, mình bắt taxi quay lại Học viện Ngân Hàng lấy xe máy về. Trên đường về, mình tạt qua đền tiền cái cốc cho bác bán hàng vì trót hứa trả cốc, mà lúc rời ô tô lười không cầm vì không còn tay nữa, tay bận dìu anh kia. Đêm hôm, thấy người gặp nạn thì bằng giá nào mình cũng giúp, chỉ mong sau này đi phượt xe có lỡ xịt lốp thì cũng gặp được người tốt, dừng lại cứu hộ cho khỏi bơ vơ". Anh Trung tâm sự, anh vốn yêu thích phượt, thấy người gặp nạn giúp được là giúp trong khả năng có thể.
![]() |
"Sáng sớm đọc được những bài như thế này ấm lòng biết bao nhiêu", đó là tâm trạng chung của nhiều thành viên khi biết được câu chuyện trên vào buổi sáng ngày đầu tuần. Câu chuyện của anh Trung nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng mạng, những người yêu "xế hộp" trong diễn đàn otofun trên mạng xã hội Facebook với hơn 6500 lượt like (thích) và gần 1000 lượt comment (bình luận). Đọc xong câu chuyện trên, không ít người tỏ ra hoài nghi làm sao có người lại giúp đỡ nhiệt tình đến thế, không nề hà đêm hôm giúp đỡ người khác trọn vẹn từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, số người tin vào câu chuyện tốt đẹp trên vẫn chiếm số lượng áp đảo. Thành viên Do Van Ha bình luận: "Cụ (cách gọi thân mật của các thành viên trên diễn đàn ô tô - PV) đúng là người có tấm lòng vàng. Xã hội có nhiều người như cụ thì tốt đẹp biết bao. Chắc chắn cụ sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cụ và gia đình luôn mạnh khỏe. (đọc mà cứ thấy lòng rưng rưng)". Thành viên có nickname Thanh Nga viết: "Đọc bài viết, thấy vẫn còn niềm tin vào cuộc sống".
![]() |
Việc làm hiệp nghĩa trong đêm khuya của anh Trung khiến cư dân mạng cảm thấy như được truyền cảm hứng. Anh Trung cũng chia sẻ thêm, anh vốn yêu phượt, thấy người gặp nạn giúp được là giúp trong khả năng có thể. Qua câu chuyện này, các Facebooker đều hồ hởi mong cộng đồng ngày càng có nhiều "hiệp sĩ giao thông", nhiều gương người tốt việc tốt như thế nữa. Không chỉ vậy, các thành viên còn nhắc nhở nhau đã uống rượu thì không lái xe, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông vì sự an toàn của bản thân, vì trách nhiệm với gia đình và cộng đồng xung quanh.
![]() |
Mặc dù mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng còn có những "điểm tối" song mặt tích cực của nó là không thể phủ nhận. Facebook đã, đang và sẽ là môi trường tốt để cộng đồng lan truyền những câu chuyện tử tế. Gần đây nhất, thông qua mạng xã hội Facebook, cư dân mạng cùng nhau kêu gọi quyên góp ủng hộ các nạn nhân trong vụ động đất Nepal, mua dưa hấu nghĩa tình giúp bà con nông dân Quảng Nam. Hi vọng, cộng đồng mạng sẽ còn tiếp tục chia sẻ những điều tích cực như trên để mạng xã hội ở Việt Nam ngày càng lành mạnh, ý nghĩa hơn.



