1a.png
Công nghệ hiện đại đang tách con người ra khỏi chính gia đình của mình.

Một trong những biểu hiện gần đây nhất của sự lo ngại này xuất phát từ Joe Kraus, một doanh nhân, người hiện đang cộng tác với quỹ đầu tư mạo hiểm Google Ventures khi gần đây ông cũng đã có bài phát biểu thể hiện sự lo lắng của mình. Tuy nhiên, điều đó có thực sự là một cái gì đó khiến chúng ta phải lo sợ đến như vậy?

Trong bài thuyết trình của mình, Kraus cho rằng nhu cầu không ngừng của ĐTDĐ và các phương tiện truyền thông xã hội, chưa kể đến email và các dạng công nghệ làm mất tập trung khác, đang khiến chúng ta gặp khó khăn hơn khi kết nối với những người khác, và nó cũng có thể cản trở chúng ta suy nghĩ về bất cứ thứ gì. Ông đã mô tả: “Chúng ta đang tạo ra và khuyến khích một nền văn hóa phân tâm, nơi mà chúng ta đang ngày càng bị “ngắt kết nối” với mọi người và các sự kiện xung quanh và chúng ta ngày càng mất đi khả năng suy nghĩ lâu dài”. Ông còn nhấn mạnh thêm rằng, chúng ta đang ngăn cản sự kết nối thực với con người khi chúng ta ưu tiên cho điện thoại hơn là những người ở trước mặt chúng ta.

“Đa tác vụ” của con người chỉ là một huyền thoại?

Chúng ta nghĩ rằng có thể thực hiện được nhiều việc cùng một lúc hay “đa tác vụ”, nhưng các nghiên cứu về não bộ lại chỉ ra rằng “đa tác vụ” chỉ là một huyền thoại và trong thực tế, chúng ta đang cố gắng làm quá nhiều việc cùng một lúc khiến bộ não bị quá tải về khả năng tập trung.

Kraus cũng đã trích dẫn lời của nhà xã hội học, Tiến sĩ Sherry Turkle rằng: “Chúng ta cô đơn nhưng sợ hãi sự thân mật. Kết nối kỹ thuật số đem lại ảo tưởng về những người bạn đồng hành mà không cần có yêu cầu về tình bạn. Chúng ta mong đợi về công nghệ nhiều hơn là về những người xung quanh mình”. Điều đó giải thích cho mong muốn có những mối liên hệ ảo nhưng vẫn diễn ra theo cách thức của các mối quan hệ thực sự.

Kraus không phải là người duy nhất đưa ra cảnh báo về tác động của công nghệ đến mối quan hệ giữa con người với con người. Tiến sĩ Sherry Turkle đã từng viết về việc Internet không giúp hình thành một tình bạn thực sự nhưng lại nuôi dưỡng một loại thân mật giả mạo. Nhà văn Nicholas Carr, tác giả của cuốn sách có tựa đề “The shallows: What the Internet is doing to our brains” (Những điều nông cạn: Internet đã làm gì với bộ não chúng ta), cho rằng công nghệ mới đang khiến đầu óc con người mất đi các khả năng tư duy sâu sắc, tập trung và nhẫn nại. Ông cho rằng Internet khiến chúng ta ít thông minh hơn và nó đang thực sự thay đổi bộ não của chúng ta theo hướng tiêu cực.

Được và mất

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ngược lại cho rằng, công nghệ đang thay đổi và xã hội cũng đang thay đổi theo, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đang trở lên tồi tệ hơn theo một cách nào đó hoặc đang mất đi một thứ gì đó quan trọng. Trong thực tế, chúng ta vừa có cái được, vừa có cái mất. Bên cạnh những người cảnh báo về tác động xấu của Internet đối với cuộc sống của con người thì cũng có nhiều người ca ngợi về những tác động tích cực của Internet. Ông Paul Kedrosky, vừa là một doanh nhân, một nhà đầu tư và là một nhà văn cho biết một trong những gì mà ông thích nhất về Internet và truyền thông xã hội là cách thức mà nó tấn công ông với nguồn dữ liệu và nội dung ngẫu nhiên tạo ra sự kết nối tuyệt vời giữa các ý tưởng.

Không phải ai cũng có thể “tiêu thụ” được nhiều nguồn thông tin khác nhau như Kedrosky nhưng quan điểm của ông cũng rất thuyết phục khi cho rằng, dòng chảy thông tin ngẫu nhiên mà chúng ta đang “tắm” vào đó khi chúng ta đang online (trực tuyến) hay đang sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và các thiết bị như điện thoại thông minh có thể dễ dàng trở thành một nguồn cảm hứng và sáng tạo.

(Theo Gigaom)

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 79 ra ngày 2/7/2012.