Phóng viên ảnh quang Minh đang tác nghiệp. Ảnh: Thanh Hải

Với hai chiếc máy ảnh thuộc hàng pro (chuyên nghiệp), 9 ống kính đủ các tiêu cự cùng nhiều phụ kiện khác, Quang Minh (phóng viên ảnh thể thao của VTC) là một trong những phóng viên ảnh có bộ đồ nghề "khủng".

Hơn 10 năm là phóng viên ảnh thể thao, Quang Minh đặc biệt "kết" và chung thủy với dòng sản phẩm Canon. Cả 3 lần nâng cấp, thay đời máy, Canon vẫn là sự lựa chọn số một của anh vì so với Nikon, Canon bắt nét nhanh hơn, phụ kiện đi kèm nhiều hơn, hoàn toàn phù hợp với phóng viên ảnh thể thao.

Canon EOS 1D Mark III, chiếc máy ảnh hiện tại của Quang Minh trong mỗi sự kiện thể thao là một trong số ít máy ảnh mới và được ưa chuộng nhất hiện nay.  Chỉ tính riêng một thân máy (body), không ống kính (lens), không phụ kiện đi kèm, Quang Minh đã phải dốc hầu bao hơn 5000 USD "tậu" nó vào hồi đầu năm. Để sở hữu chiếc máy ảnh tích hợp hai công nghệ cao: Bộ xử lý hình ảnh kép Digic III và bộ cảm biến CMOS kích thước APS-H 10,1 triệu điểm ảnh mà ở Việt Nam thời điểm đó chưa có, Minh phải nhờ bạn bè mua giúp từ Singapore.

Minh kể, điểm anh "mê" nhất ở chiếc máy này chính là tính năng ưu việt chụp liên tục được 10 khung hình/giây. Với tốc độ chụp cực nhanh ấy, Mark III còn được ví như một xe đua công thức 1, và tiếp tục giữ ngôi vị quán quân vô địch về tốc độ của máy ảnh nhà nghề SLR. Hơn nữa, bộ kết nối không dây có thể truyền hình ảnh trực tiếp từ máy ảnh đến máy tính ngay khi vừa bấm máy tạo điều kiện nhanh nhất có thể cho phóng viên tác nghiệp.

Nhưng choáng ngợp hơn cả là bộ sưu tập ống kính của Quang Minh. 9 ống kính ấy đã tiêu tốn của anh ngót nghét vài chục ngàn đô. Sơ sơ có thể thấy ống kính 14mm f2.8 (hơn 2300 USD), 15mm f2.8 (750 USD), 16-35mm f2.8 (1450 USD), 24-70mm f2.8 (1300 USD), 70-200mm f2.8 (hơn 1800 USD)… Riêng loại ống kính 400mm IS hầu như dành cho cánh phóng viên thể thao còn "khủng" hơn với cái giá gần 8000 USD. Hay hàng độc mà ở Việt Nam chỉ duy nhất phóng viên Quang Minh có là ống kính 200mm f1.8. Hồi mua từ năm 2005, Minh mất khoảng 4000 USD nhưng hiện tại anh có thể bán nó với giá gấp đôi cũng được, vì đó là một trong những dòng ống kính được sản xuất với số lượng hạn chế. 

Đem ngạc nhiên trước sự đầu tư lớn đến vậy thắc mắc với anh, anh cười nói chỉ vì mình "lỡ" theo nghề. "Một phần đó là niềm đam mê, yêu thích của tôi. Song quan trọng hơn, tôi biết đồ nghề ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sản phẩm của mình. Một chiếc máy ảnh 'xịn' cùng những ống kính chuyên dụng đảm bảo 70% chất lượng ảnh, 20% là do người chụp và 10% là do may mắn. Ảnh thể thao là vậy", anh tâm sự. 

Nghiệp cầm máy xem chừng công phu và khá tốn kém. Để có những khuôn hình đẹp, chớp được những khoảnh khắc vàng trong thể thao, phóng viên ảnh ắt phải là những người rủng rỉnh hầu bao.

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện VIệt Nam số 49 ra ngày 19/6/2008.