
'Đánh vật' với cô gái tự tử
Đại úy Nguyễn Tuấn Thành - Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT CA Hà Nội kể lại tình tiết tổ CSGT làm nhiệm vụ tại chân cầu Chương Dương cứu cô gái tự vẫn vào sáng 25/5.
Theo đó, khi tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt cầu Chương Dương thì nghe người dân qua đường nói có một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu và khóc, muốn tự tử.
![]() |
|
Đại úy Nguyễn Tuấn Thành kể lại sự việc tại nơi các anh đã cứu H. |
Khi có mặt tại nhịp cầu số 9, theo hướng từ trung tâm Hà Nội sang Long Biên, Đại úy Thành cùng Trung úy Trần Quang Huy và Thượng sĩ Nguyễn Văn Dư đã ra hiệu, phối hợp nhau để tìm cách đưa cô gái xuống.
“Lúc chúng tôi có mặt tại nhịp cầu số 9, cô gái đã trong tư thế một chân bên trong và một chân bên ngoài thành cầu ,chuẩn bị nhảy xuống sông Hồng. Không còn cách nào khác, tôi phải quát tháo gây sự chú ý của cô gái để đồng chí Huy và đồng chí Dư tiếp cận điểm cô gái đang bám vào thành cầu” - Đại úy Thành kể.
Mọi sự chú ý của người tham gia giao thông hướng về Đại úy Thành. Cô gái cũng hướng cái nhìn về nơi chiến sỹ CSGT đang quát tháo. Bất ngờ, từ phía sau, anh Huy và anh Dư nhanh như cắt ập tới ôm gọn cô gái, đưa xuống khỏi thành cầu.
Bất ngờ, lại đang trong tâm trạng quẫn trí nên cô gái giãy giụa, đạp, cào cấu lung tung khiến các chiến sỹ CSGT phải “đánh vật” để 'đối tượng' lên xe ô tô, chuyển về Công an phường Bồ Đề.
Giao thông tại cầu Chương Dương lúc này lâm vào cảnh ùn tắc do người đi đường hiếu kỳ dừng lại theo dõi 3 chiến sỹ CSGT cứu cô gái tự tử.
Đại úy Thành đã phân công Thượng sĩ Dư tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ giải tỏa, phân luồng giao thông. Sau đó, anh Thành và anh Huy đã đưa cô gái về Công an phường Bồ Đề trong sự thở phào và cảm phục của những người chứng kiến.
Tự tử vì bất mãn với chồng
Đại úy Thành kể: Khi đến Công an phường Bồ Đề, cô gái vẫn nhất mực vùng vằng đòi đi tự tử. Sau nhiều lần được khuyên ngăn, cuối cùng cô gái cho biết mình đã có chồng. Tuy nhiên, khi cô gái đưa số điện thoại của chồng, Đại úy Thành gọi điện vẫn có chuông nhưng không có người bốc máy.
Trao đổi với PV VietNamNet sáng 26/5, Thiếu úy Nguyễn Phú Phong, Công an phường Bồ Đề cho biết: Cô gái tự tử tên là Nguyễn Thị H. ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Tại công an phường, sau khi được trấn an, cô gái đã gọi điện cho mẹ đẻ đang làm việc ở Khu đô thi Ecopark đến. Mẹ H. cho biết: H. đã lấy chồng ở Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Nhưng do chồng cờ bạc, trai gái rồi thường xuyên đánh đập nên H. phải đi làm công nhân với mẹ để kiếm sống.
Do quá bất mãn với chồng nên H. suy sụp rồi quẫn trí nên đã lên cầu Chương Dương để tự vẫn.
Sau khi được khuyên ngăn, H. đã trở lại tâm trạng bình thường và được công an phường Bồ Đề thuê xe taxi đưa về nơi làm việc cùng với mẹ.
Đây là lần thứ 2 trong 2
tuần qua các chiến sỹ CSGT đội 5 có những hành động dũng cảm, được người dân cảm
phục, lãnh đạo CATP đánh giá cao. Trước đó, Đội CSGT số 5 cũng đã có thành tích
ngăn chặn kịp thời lái xe tải ngủ gật trên tuyến quốc lộ 5 vào ngày 12/5.
Ngay sau đó, Đại tá Trần Thùy, Phó GĐ CATP đã trao bằng khen của UBND TP và giấy khen của CATP cho Trung tá Nguyễn Hữu Tâm, Đội trưởng Đội CSGT số 5 và Trung tá Hà Hoàng Châu để biểu dương hành động đáng khen kể trên.
Vũ Điệp
CSGT cứu thiếu nữ định nhảy sông tự tử
Chuyện CSGT chặn lái xe ngủ trên vô lăng
CSGT chặn xe, đánh thức tài xế đang ngủ gật
