Mặc dù đã 78 tuổi nhưng một cụ ông người Bulgari vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ ấp ủ bấy lâu của mình đó là được cắp sách tới trường.

TIN BÀI KHÁC:

Giấc mơ tới trường của ông lão được thực hiện khi đã ở tuổi "gần đất xa trời" (Ảnh minh họa)
Apostol Stoyanov tới từ một ngôi làng ở Popovtsi (Bulgari) chưa bao giờ có cơ hội để tới trường khi còn nhỏ. Vì vậy, ông đã quyết định đi học lớp 1 vào năm nay ở tuổi 78, hãng tin BTA cho biết.

Hôm qua (15/9), người đàn ông đã luống tuổi này đã cùng với 430 học sinh khác đã bắt đầu buổi học đầu tiên. Được biết, ông Apostol Stoyanov đã tập viết ở nhà. Ông rất sợ học môn toán và hy vọng các thầy cô giáo có thể giúp đỡ mình.

Hiện tại ông Stoyano đang sống một mình và sẽ không tới lớp học thường xuyên như những học sinh khác vì điều kiện sức khỏe cũng như tài chính không cho phép.

Trước đó, bà cụ Ma Xiuxian (102 tuổi) ở Trung Quốc cũng đã chứng minh việc học là không bao giờ quá muộn khi bán hết nữ trang để đi học lớp 1. Mặc dù phải đeo máy trợ thính và kính cận để nghe và nhìn trong giờ học nhưng cụ Ma vẫn không hề nản chí.

Sầm Hoa (Theo Asiaone)