Một
phụ nữ người Mỹ 61 tuổi đang cố gắng trở thành người đầu tiên bơi từ Cuba sang
Mỹ mà không cần bất cứ thiết bị chống cá mập nào.
TIN
BÀI KHÁC:
Chuyện tiêu tiền của các ông Vua
Chuyện nữ sinh lên mạng tìm bồ già

Diana Nyad bắt đầu hành trình của mình từ Havana (Ảnh: AP)
Cuộc hành
trình của bà Diana Nyad bắt đầu từ Havana (Cuba) vào hôm Chủ nhật vừa qua
(7/8) và dự kiến sẽ tới Key West ở Florida (Mỹ) vào hôm thứ Tư (10/8).
Nyad đã mất một năm để có
được sự đồng ý của Mỹ và Cuba vì hai quốc gia này vẫn chưa đặt quan hệ ngoại
giao chính thức từ thời Chiến tranh Lạnh. Trước đó, năm 1978, bà đã thực hiện
hành trình này một lần nhưng thất bại.
Bây giờ khi đã ở tuổi 61,
Nyad lại quyết định thử sức mình lần nữa trên vùng biển đầy cá mập từ Havana tới
Key West với tổng chiều dài là 166km.
Nyad cho biết mặc dù bà đã
không làm vận động viên bơi lội 30 năm nhưng bà đã hoàn thành giấc mơ ấp ủ suốt
đời của mình. "Cả cuộc đời, tôi mơ ước sẽ trở thành người đầu tiên bơi qua vùng
biển này mà không cần có thiết bị chống cá mập". "Tôi không nghĩ rằng tôi có thể
quay lại môn thể thao này. Nó là một môn thể thao tốn nhiều sức lực và phù hợp
với giới trẻ".
Bà Nyad sẽ không được ngủ
trong 3 ngày thực hiện hành trình và chỉ được nghĩ ngơi sau mỗi 90 phút để tiếp
thức ăn qua ống nhựa. Đi cùng bà còn có cả một dội hỗ trợ gồm cứu hộ, y tá và
đội chống cá mập để đề phòng mọi trường hợp bất trắc xảy ra.
Diana Nyad là một trong
những vận động viên bơi lội đường dài nổi tiếng nhất những năm 1970. Với sự nỗ
lực của mình, Nyad hy vọng sẽ góp phần hàn gắn hòa bình giữa hai quốc gia láng
giềng Mỹ và Cuba.
Sầm Hoa (Theo CNN)