
Ngày 21/2, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, cụ Nguyễn Thị S. (90 tuổi) kể lại đêm kinh hoàng bị cướp như sau: Vào thời gian trên, cụ đang nằm ngủ thì có người đi vào đầu giường và xưng "cháu Ngọc đây" (Ngọc là cháu ruột thường qua ngủ ở nhà cụ). Ngay sau đó, tên cướp bóp miệng, bóp cổ cụ S. rồi nói “tiền mô nói đi”.
Cụ S. trả lời “tao già rồi không có tiền”. Tiếp đó, đối tượng gí dao vào cổ cụ S. và bảo rằng nói dối, sau đó kéo cụ xuống nền nhà, lấy khăn bịt mặt nạn nhân lại đe dọa: “Không nói tiền ở mô tau kêu thằng bạn vô hắn lấy, hắn mà vô thì hắn giết rồi mới lấy”. Trước sự manh động và hung hãn của bọn cướp, cụ S. phải nói tiền để trong rương gỗ, rồi ngất đi không biết gì nữa.
![]() |
|
Cụ S. tại bệnh viện |
Theo ông Hoàng Thúc Ch., con trai nạn nhân: Ngoài hành động vô nhân tính, bọn chúng còn cướp của cụ gần 9 triệu đồng tiền mặt và sợi dây chuyền vàng 3 chỉ. Đến ngày 20/2, các đối tượng đã bị công an bắt. Số vàng cướp được, bọn chúng đã bán ở Thị xã Hồng Lĩnh.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng Công an xã Đức Lĩnh cho biết, đến ngày 20/2, bước đầu xác định được 3 đối tượng tham gia trong vụ án là Cao Ngọc Ánh, Phạm Minh Thông và Trần Đại Vương (đều sinh năm 1992, trú tại thôn Sơn Lĩnh, xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn).
Theo nguồn tin riêng của VietNamNet cho hay, sau khi uống rượu tại một tiệc cưới, Cao Ngọc Ánh chủ mưu cùng 2 đồng bọn đến nhà cụ S. Ánh một mình vào nhà cụ S. hành động. 2 tên còn lại ở ngoài cảnh giới, sau đó vào sau.
PGĐ Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang, bác sỹ Nguyễn Văn Toại cũng cho biết: Cụ S. nhập viện ngày 18/2, sức khỏe đã khá hơn lúc mới vào, gót chân trái cụ bị đứt, vết đứt mảnh và nhẵn, ở cổ có nhiều viết bầm tím, có thể do bóp cổ nhưng qua một lớp vải, trên bàn tay trái bị rách nhẹ, bộ phận phụ khoa bị rách.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Trí Thức
