Một người phụ nữ Trung Quốc suốt đời sống trong đói nghèo đã được ca ngợi vì đã cứu sống hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi trong cuộc đời mình.

Theo báo chí địa phương, bà Lou Xiaoying năm nay 88 tuổi. Bà đã cứu hơn 30 đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường trong suốt 4 thập kỉ qua.

Bà Lou cùng những đứa trẻ mà bà đã nhận nuôi

Cùng với người chồng quá cố đã qua đời cách đây 17 năm, bà Lou đã nuôi 4 đứa trong số những đứa trẻ bị bỏ rơi, các bé còn lại được nuôi dưỡng bởi bạn bè, gia đình bà Lou.

Hiện tại, bà Lou – người sống bằng nghề nhặt rác - đang nằm viện vì bệnh suy thận và suy tim. Cuối cùng thì tấm lòng nhân đức của bà đã được nhiều người biết đến và sẵn sàng giúp đỡ trong những ngày cuối đời của bà.

“Mọi thứ bắt đầu khi tôi thấy đứa trẻ đầu tiên. Đó là một bé gái vào năm 1972. Lúc đó con bé đang nằm giữa một đống rác trên đường. Con bé sẽ chết nếu chúng tôi không cứu” – bà Lou chia sẻ.

“Nhìn con bé lớn lên và ngày càng khỏe mạnh khiến chúng tôi rất hạnh phúc và tôi nhận ra mình thực sự yêu thích công việc chăm sóc những đứa trẻ”.

Bà Lou – người có một cô con gái ruột – cũng đã nhận nuôi đứa trẻ thứ 6 mà bà nhặt được. Đó là một bé trai bà tìm thấy trong thùng rác năm bà 82 tuổi.

“Ngay cả khi đã già tôi cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ và để nó chết trong thùng rác. Thằng bé trông rất dễ thương. Tôi đã mang thằng bé về nhà” – bà nói về cậu bé Qiling, giờ đã 7 tuổi.

Một trong những cô con gái nuôi của bà Lou – chị Zhang Juju, hiện đã 33 tuổi – cho biết dù nghèo khó nhưng bà Lou luôn cố gắng mang lại cuộc sống tốt nhất có thể cho những đứa trẻ mà bà đã cứu.

Ngay cả khi đã già và đau ốm, bà vẫn ra ngoài nhặt rác 3, 4 lần/ ngày để kiếm tiền. Theo tờ Xinhua, bà Lou vẫn luôn nghĩ đến bọn trẻ dù đang đau yếu đến mức không thể nói hay di chuyển.

“Tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi muốn nhìn thấy Qiling được đến trường. Chỉ có vậy thì sau khi ra đi tôi mới không hối tiếc…” – bà chia sẻ khi đang trên giường bệnh.

Câu chuyện về tình yêu thương của bà Lou dành cho những đứa trẻ đang trở thành đề tài gây xôn xao giới truyền thông Trung Quốc. Nhiều người đã đến giúp đỡ người phụ nữ tốt bụng này chi phí chữa bệnh, tạo điều kiện để cậu bé Qiling được đi học.

“Đó là mong ước cuối cùng của bà và chúng tôi sẽ giúp đỡ để nó trở thành sự thật” – Hiệu trưởng trường Tiểu học thành phố Kim Hoa chia sẻ. Ông nói rằng ông đã rất xúc động trước câu chuyện của bà Lou.

  • Nguyễn Thảo (Theo Huffingtonpost)

TRA CỨU ÐIỂM THI ÐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012

1. Ðiểm thi đại học
Soạn tin: DT {Số báo danh} gửi 6524
Ðể nhận kết quả điểm thi ngay khi công bố

2. Ðiểm thi trọn gói
Soạn tin: DTG {Số báo danh} gửi 6724
Ðể nhận trọn gói điểm thi (bao gồm điểm thi, chỉ tiêu, xếp hạng)

3. Xếp hạng
Soạn tin: XH {Số báo danh} gửi 6524
Ðể biết thứ hạng của mình so với các thí sinh khác

4. Ðiểm chuẩn
Soạn tin: DC {Mã trường} {Mã khối} gửi 6724
Nhận điểm chuẩn ngay khi công bố