![]() |
| Người dân thương tiếc về cái chết của ông Roh Moo-hyun. Ảnh chụp từ video đưa ông Roh về quê nhà từ bệnh viện |
Thi thể ông được đưa về nhà ở làng Bongha ở Gimhae, tỉnh nam Gyeongsang từ bệnh viện đại học quốc gia Pusan lúc 6:30 chiều nay, thứ Bảy 23/5/09. Hàng trăm người ủng hộ ông và người làng đã đón chiếc xe chở ông về và nhiều người đã khóc. .jpg?width=0&s=ssks_NpP3kzqB92X7PeE5Q)
Ông Roh năm nay 61 tuổi. Ảnh: Korea Times
Các website cũng tràn ngập hàng trăm nghìn posting bày tỏ lòng thương tiếc đối với cái chết của ông. Hơn 200 nghìn người đã bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Roh ở website của ông, www.knowhow.or.kr đến lúc 6 giờ chiều nay. “Ông là vị tổng thống duy nhất thực sự vì nhân dân. Xin ông hãy yên nghỉ”, một người dùng Internet có nick là “seal” viết.
Một cư dân mạng khác cũng nói, “Mặc dù tôi không phải là một người ủng hộ ông Roh và thất vọng vì ông bởi tai tiếng nhận hối lộ gần đây song tôi cảm thấy thực sự rất tiếc ông chọn một cách cực đoan như vậy”.
Một số cư dân mạng gợi ý người dân tổ chức đêm thắp nến để tưởng nhớ ông Roh.
Cựu tổng thống Roh Moo-hyun đã gieo mình từ mỏm đá cao 30m trên một ngọn núi phía sau nhà ông ở làng Bongha sau khi ông để lại thư tuyệt mệnh. Năm nay ông tròn 62 tuổi. Cái chết của ông gây rúng động cả Hàn Quốc.
Xem video xe đưa ông Roh về quê nhà từ bệnh viện tại đây.
Các trợ lý của ông phát hiện thư tuyệt mệnh được lưu trong một file trong máy tính của ông, viết: “Nhiều người đang chịu quá nhiều đau khổ vì tôi. Nỗi đau khổ đó đến cũng quá lớn. Tôi không thể làm được gì do sức khỏe xấu. Tôi không thể đọc hoặc viết. Cuộc sống và cái chết chỉ là một phần của tự nhiên, phải không?”.
Ông cũng viết: “Đừng hối tiếc. Đừng trách bất kỳ ai. Tất cả là định mệnh. Hãy hỏa táng thi thể tôi và đặt vào một ngôi mộ nhỏ gần nhà tôi”.


Ông Roh đang bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các thành viên gia đình ông và người ủng hộ ông trong một thời gian dài là CEO Park Yeon-cha của hãng sản xuất giày Taekwang. Cuộc điều tra này đã được công bố chấm dứt sau cái chết của ông.
Theo Korea Times
