The-Voice.jpg
Số lượng Fan Page "quay lưng" với chương trình Giọng hát Việt 2012 mọc ra "như nấm sau mưa".

Dạo một vòng Facebook, tìm với từ khoá “tẩy chay The Voice”, dễ dàng thấy được những Fan Page để anti chương trình mọc ra “như nấm sau mưa” và số lượng người tham gia liên tục tăng vùn vụt. 

Thậm chí “Hội tẩy chay Giọng hát Việt (The Voice)” còn lập ra sự kiện “Cùng tắt tivi tiết kiệm điện nhân giờ Giọng hát Việt” từ 9h đến 11h55 phút tối ngày 16/9. Chia sẻ lý do của hành động đó, admin Fan Page này cho biết: "Người Việt vốn nhân hậu, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, nhưng cuộc họp báo ngày 11/9 - một sự "chạy lại" của những người làm Giọng hát Việt 2012 rốt cuộc chỉ đem đến cho khán giả những tấn trò đời cười ra nước mắt”. Người này đưa ra lời kêu gọi: “Vậy tại sao phải tiếp tục xem những màn kịch của họ trong khi nếu chúng ta cùng nhau tắt tivi trong 2 giờ cao điểm lên sóng của Giọng hát Việt, có thể tiết kiệm được hàng ngàn tỉ đồng, có thể cho Trái đất thêm 2 giờ để thở. Bao lâu rồi bạn không ra ngoài với người yêu, với cha mẹ, anh em, bạn bè... dạo quanh phố phường trong một tối chủ nhật đẹp trời?”.

Trong tối ngày 16/9, khi chương trình diễn ra, số lượng status, bình luận liên quan đến cuộc thi The Voice ít hơn hẳn so với các đêm thi trước đó. Có lẽ, sau quá nhiều sự cố, niềm tin của khán giả đã mất đi rất nhiều để có thể tiếp tục ủng hộ và đi cùng chương trình.

Cư dân mạng đã chế ra những bức ảnh để giải tỏa nỗi "bức xúc" với Giọng hát Việt 2012.

Voice 1.jpg
Một cảnh hài trong video clip “Kính vạn bông” cũng được cộng đồng mạng “chế lại".

Voice2.jpg

Voice3.jpg
Chỉ khán giả là người có "lỗi"...

Voice4.jpg