Bộ phim truyền hình Cô Dâu 8 Tuổi kể về cuộc sống của cô bé Anandi đi lấy chồng từ thuở thiếu nhi trong truyền thống tảo hôn của xã hội Ấn Độ. Nhìn chung ý nghĩa của bộ phim thì rất cao cả nhưng kiểu cách làm phim kéo dài tiết tấu lê thê của phim Ấn Độ khiến ai xem qua đều phải phát ngán, ngoại trừ các bà mẹ, bà nội trợ.
Hiện nay kênh TodayTV mới chiếu khoảng đến tập 230 trong khi nghe “đồn” rằng bộ phim này đã sản xuất đến hơn 1930 tập và vẫn còn đang sản xuất tiếp. Vì độ dài khủng khiếp này mà hàng loạt ảnh chế ra đời để ca thán, rằng xem xong chắc cũng đến già. Tất nhiên vì phim còn dài nên sự “phản đối” của dân mạng chắc cũng còn phải trường kỳ.
Dưới đây là tập hợp các kiểu ảnh chế cười đau bụng về độ dài lê thê của Cô Dâu 8 Tuổi vẫn hàng ngày xuất hiện trên Facebook.
Nhiều khi không thích Cô Dâu 8 Tuổi nhưng dân mạng vẫn phải kêu ca vì người nhà lại thích xem. Thế nên mới có câu nói nổi tếng: “Những đứa con hạnh phúc nhất ở Việt Nam tại thời điểm này là con của những bà mẹ không xem phim Cô Dâu 8 Tuổi”.