![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần ở tuổi 103. Ảnh: Internet |
>> Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin “đại tướng huyền thoại” Việt Nam qua đời
Chiều 4/10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời tại Viện quân y 108, nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Mới cách đây hơn một tháng, Đại tướng bước qua tuổi 103.
Sinh ngày 25/8/1911 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Đại tướng VõNguyên Giáp, vốn là một thầy giáo dạy sử đã trở thành "người anh cả" củalực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tốicao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng là tổn thất to lớn với gần 90 triệu người dân Việt Nam.
Ngay sau khi tin dữ được xác nhận, cộng đồng mạng đã đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương vô hạn lên các trang mạng xã hội, diễn đàn. Nhiều người đã thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa Facebook bằng hình ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc đăng tải những câu chuyện, hình ảnh, bài thơ về Đại tướng. Mỗi người đều có một cách riêng để bày tỏ sự đau xót của mình khi một con người vĩ đại của dân tộc ra đi.



![]() |
| Người dùng Facebook thay ảnh đại diện và ảnh bìa là hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
![]() |
| Hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chia sẻ trên Facebook đêm ngày 4/10. |
![]() |
| Cư dân mạng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của Đại tướng |
LinkHay – mạng xã hội chia sẻ tin tức – cũng tràn ngập các bài báo về sự ra đi của Đại tướng. Các bình luận của thành viên đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Đại tướng.

![]() |
| Những bài báo về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chia sẻ dày đặc trên LinkHay |
Thành viên hixhix… viết: “Người vĩ đại cuối cùng của dân tộc thế kỷ 20 đã về với tổ tiên. Nghiêng mình trước những kỳ tích do đại tướng tạo ra, cầu chúc đại tướng ra đi thanh thản, bình yên”.

Hàng loạt trang fanpage trên Facebook với tên gọi “Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng được thành lập. Dù thời gian xuất hiện chưa được bao lâu, số lượng thành viên của những trang này đã tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh những trang được lập ra với lòng thành kính, một số kẻ lại lợi dụng sự ra đi của Đại tướng để “câu like” và ngay lập tức vấp phải sự lên án quyết liệt từ cư dân mạng. Đây là những "con sâu làm rầu nồi canh", xúc phạm sự tôn nghiêm của người đã khuất.
Thay cho lời kết, xin trích đăng bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của một người dùng Facebook khuyết danh:
“Người con Lệ Thủy, Quảng Bình
Một lòng vì nước, hết mình vì dân
Một người khai quốc công thần
Mưu tài, chí lớn, bao lần chiến công!
Cụ là cây bách cây thông
Trung dung tư tưởng, một lòng sắt son
Một trang lịch sử vàng son
Ghi danh tên cụ, chúng con nhớ rồi.
Đau thương chẳng nói nên lời
Khi nghe tin cụ về trời hôm nay”.
Tổng hợp




