“Cư dân mạng” về đêm

Đêm khuya là lúc vạn vật chìm trong giấc ngủ say bước vào cõi mộng, trả lại không gian tĩnh lặng, yên ả, thế nhưng vẫn còn một bộ phận, không sống trong cõi thực cũng chẳng sống trong cõi mơ mà luôn chìm trong thế giới ảo say mê suốt đêm ngày.

"Cư dân mạng" về đêm vẫn miệt mài.

Đặc điểm "cư dân" này là trẻ, thành phần chủ yếu: thanh thiếu niên, lác đác có một số “già làng”. Ưu điểm: Thức giỏi, nhịn đói lâu, sức chiến đấu dẻo dai… Bất kể thời gian nào: 12h trưa, 2h khuya, 6h sáng, 17h chiều…nếu bạn vào games lên mạng đều có người tiếp đón. Thường họ bám mạng tới 3 ngày liên tục, có người 5 ngày, họ ăn uống vệ sinh ngay tại quán (một số có mạng ở nhà) sau đó lao vào ngủ bù như chết, thức dậy người phạc phờ, mắt đỏ ngầu, lờ đờ như bị cầm tù, để lại trên sàn gạch những đầu đốt thuốc lá, bã kẹo cao su, vỏ bim bim, vỏ mì tôm nham nhở thi nhau chất đống.

Chủ quán không kịp thu dọn vì khách nườm nượp, người này thoát mạng, người khác lao vào. Cư dân mạng rất điêu luyện trong việc sử dụng máy vi tính họ có kĩ năng tinh vi trong việc “leo, chạy mạng”, một lúc có thể cập nhật nhiều thứ: vừa vào yahoo tán gẫu, vào game “đại chiến” vừa xem phim “bẩn” hình “bẩn”.

Những ai từng “qua đêm” với mạng một lần thường có triệu chứng “nghiện”, một ngày không lên mạng là trong người bứt rứt, đêm khuya không vào mạng thì không thể ngủ vì đã quen “thâu đêm”. Dường như sống với cõi thực cảm xúc của họ bị hạn chế, không thể thăng hoa, vì vậy họ phải tìm vào thế giới ảo để bay bổng, lửng lơ với những cảm xúc mới lạ mơ hồ.

Bạn tôi một cư dân mạng chính gốc thú nhận: “Không lên mạng, vào games không chịu được, với lại chơi games phải cầy hàng tiếng mới lên được 1 “li v” chút ít điểm kinh nghiệm, tao đã ăn thua gì, những “đại gia; bang chủ; huyền thoại” trong games mới ghê, nhân vật của họ kinh nghiệm dồi dào, “cầy” một lúc lên hàng tá liv, lại xài toàn vũ khí, quần áo, vật chiến cực “víp”, nội công thì khỏi nói mạnh, sắc gọt chưởng vào ai thì người đó chỉ có nước chết, vì vậy phải tích cực mới mong thăng cấp, tao đang cố găng biến nhân vật của mình thành bang chủ, kì thủ trong giới game”.

Cư dân mạng không bao giờ gọi nhau bằng tên thật, cứ theo tên níck mà ới…đại thể như: “ Sát thủ tình…,boy sành điệu…Đệ nhất vip…” . Họ chơi games không đơn thuần là để giải trí, một số chơi nhằm thể hiện đẳng cấp “sành điệu, chịu chơi” lấy khấu oai, một số chơi để kiếm tiền thật (VNĐ) với phương châm đầu tư chơi để nhân vật của mình thật “víp” khi đó rao bán với giá hàng chục triệu, bán được chơi tiếp, lấy game nuôi game phục vụ sở thích, tuy nhiên không dễ thành “vip”, muốn vậy phải mất rất nhiều tiền của, thời gian. Có người cầy hàng tuần nhân vật bắt đầu đến đỉnh cao thì kiệt sức phải nghỉ, điểm kinh nghiệm, liv lại tụt xuống. Để lên được 1liv rất khó nhưng khi tụt lại rất nhanh điều đó làm các game thủ phải “trực chiến” liên tục và hậu quả thực tế cho thấy những người gắng quá sức thường chết gục trên bàn phím.

Những đại gia giầu có “trực chiến” liên hoàn đã đành, các sinh viên nghèo cũng thi nhau “hoàn liên” nợ các quán chát lên đến bạc triệu. Với chính sách 24/24 các chủ quán Net mở luôn một cửa hàng ăn đêm bên cạnh, lúc nào thượng đế “chiến” mệt, đói lả là phục vụ tận nơi.

Khi các game thủ cần ngồi vận công để tăng nội lực, thì họ vào Yahoo tán gẫu, chat sex, điều lạ lùng là các bạn gái thuộc cư dân mạng rất thoáng họ xuất hiện trước webcam với những “nội y” mát mẻ, khi được bạn chát yêu cầu thoát y họ thản nhiên gỡ từng mảnh vải trên người xuống cho đến lúc trần trụi. Cũng có bạn ăn mặc khêu gợi rồi ra giá: muốn mình thoát y cứ 1 phút 10000 đ và khi “thoát” đến những vùng nhạy cảm họ vội tắt webcam rồi tăng giá gấp 2 gấp 3 mới mở tiếp. Trong khi tán gẫu họ gửi cho nhau những địa chỉ web đen và giúp nhau vượt rào vào xem phim bẩn hình bẩn, hoặc gửi trực tiếp qua email, qua file chat những hình và phim xxx…

Thật xót xa khi một bộ phận lớn chủ nhân tương lai của đất nước lại phiêu diêu chìm trong cõi ảo, xa rời cuộc sống thực, xa rời những giấc mơ hoa, đi tìm một thế giới nhuốm mầu máu me bạo lực, tiếp thu những nguồn văn hoá đồi truỵ bẩn thỉu, đánh mất những phẩm chất của người việt: Cần cù, chịu khó, khiêm nhường, kín đáo, tiết kiệm, quý thời gian.

Theo Nguyễn Đình Kim Cương/Dantri