Đối với cụ ông người Anh gốc Ấn Fauja Singh, cuộc đua là một sự kiện mừng cụ
"nghỉ hưu" và khép lại sự nghiệp chạy marathon chuyên nghiệp của
cụ.
TIN BÀI KHÁC:
Tàu ngầm mini Pháp sẽ thay đổi cục diện ở Hoa Đông?
Nổ khinh khí cầu ở Ai Cập, 19 du khách chết
Cụ Singh đã hoàn thành cuộc marathon 10km tại Hongkong hôm 24/2 với tổng thời gian chạy là 1 giờ 32 phút 28 giây. Cụ cảm thấy vui mừng tột độ khi tham gia cùng với 72.000 vận động viên trên toàn thế giới và cho biết đây là cuộc đua cuối cùng mà cụ tham gia.
Cụ già có biệt danh "Ngư lôi quấn khăn" có 6 người con, 18 người cháu cùng nhiều chắt. Cụ bắt đầu chạy marathon chuyên nghiệp từ năm 89 tuổi, với mục đích ban đầu là vượt qua trầm cảm sau một biến cố đau lòng năm 1994.
Sinh năm 1911, cụ Singh được ca ngợi là vận động viên marathon già nhất thế giới sau khi kết thúc cuộc đua Toronto Waterfront Marathon trong khoảng 8 giờ đồng hồ năm 2011.
Sách Kỷ lục Guinness Thế giới không chính thức công nhận danh hiệu đó bởi vì tổ
chức này yêu cầu giấy khai sinh song cụ Singh không thể cung cấp.
Thanh Hảo (Theo YouTube, CBS News)
