
Theo đơn thư tố cáo và kêu cứu gửi cơ quan điều tra, gia đình bé Hương cho biết, sáng ngày 20/3/2012, bố mẹ cháu đều đi vắng, chỉ có con gái ở nhà một mình trông nhà.
Khoảng 10h40 phút cùng ngày, chị Vân, mẹ bé Hương trở về nhà thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng đau xót. Con gái chị đang bị ông hàng xóm tên là Lê Thành Cao (70 tuổi, trú cùng địa chỉ trên) làm chuyện đồi bại.
![]() |
| Ngôi nhà, nơi cháu Nhữ Thị Hương bị làm nhục. |
“Ngay trong buồng nhà mình, con gái tôi đã bị ông Cao lột quần xuống tận
chân, áo tốc lên tận cổ, rồi ông ta sờ nắn khắp người", đơn thư chị
Vân trình bày.
Sau khi chửi bới và đuổi ông Cao về nhà, chị Vân đã gặng hỏi con gái thì được biết, nhiều lần ông Cao “làm chuyện người lớn” với bé Hương mỗi khi thấy người lớn vắng nhà. Và sau mỗi lần, gã đàn ông thú tính vẫn không quên đe dọa bé Hương, “không được nói với ai, nếu không tao sẽ chém chết”.
Sau khi chửi bới và đuổi ông Cao về nhà, chị Vân đã gặng hỏi con gái thì được biết, nhiều lần ông Cao “làm chuyện người lớn” với bé Hương mỗi khi thấy người lớn vắng nhà. Và sau mỗi lần, gã đàn ông thú tính vẫn không quên đe dọa bé Hương, “không được nói với ai, nếu không tao sẽ chém chết”.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Vân đã làm đơn kêu cứu đến các cơ
quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ sự việc nhưng đến nay ông Cao vẫn nhởn
nhơ ngoài vòng pháp luật.
Không những thế, gia đình chị ngày nào cũng bị con trai ông Cao dọa giết khiến gia đình luôn sống trong lo âu và hoang mang cực độ.
Cũng theo chị Vân, nhiều ngày nay, cháu Hương đã phải nghỉ học liên tục vì tinh thần hoảng loạn. Suốt ngày cháu nằm bẹp trên giường rồi kêu đau bụng, nôn ói khắp nhà. Có đêm đang ngủ cháu choàng ngồi dậy khóc thét, mẹ hỏi thì Hương nói vừa mơ thấy ông Cao dùng dao lùa dọa giết.
Trung tá Lê Văn Minh, Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo từ gia đình bé Hương, cơ quan điều tra đã cho triệu tập các đương sự lên để thẩm vấn lấy lời khai. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin, kết quả cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau.
Theo kết quả trưng cầu giám định từ Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa cho hay, “vùng kín” của bé Hương có nhiều vết xây xước.
Xã Hoằng Cát vốn bình yên bỗng trở nên xôn xao vì chuyện
động trời này. Câu chuyện đau lòng về bé
Hương mới 11 tuổi đã bị làm hại cả đời con gái khiến nhiều người dân căm phẫn.
Chị Nguyễn Thị T., hàng xóm nhà bé Hương giận dữ nói, “cả xóm, ai cũng bức xúc, không thể lường được chuyện tày trời như vậy. Chúng tôi mong pháp luật sớm xử lý kẻ đã hại cuộc đời con bé”.
Chị Nguyễn Thị T., hàng xóm nhà bé Hương giận dữ nói, “cả xóm, ai cũng bức xúc, không thể lường được chuyện tày trời như vậy. Chúng tôi mong pháp luật sớm xử lý kẻ đã hại cuộc đời con bé”.
“Thương cho hoàn cảnh của cháu Hương, chúng tôi vẫn trông chờ vào sự xử
lý nghiêm minh của pháp luật. Thế nhưng, từ khi công an lấy lời khai đến giờ,
ông Cao vẫn nhởn nhơ, lại còn thách thức, con trai ông còn đòi “thịt” cả nhà
cháu Hương. Vì vậy, chúng tôi đang rất hoang mang, không biết sự việc rồi sẽ đi
đến đâu, gia đình có được bảo vệ không?”, chị T trăn trở.
Dư luận đang trông chờ cơ quan chức năng điều tra, sớm xác định đúng hành
vi phạm tội của Lê Thành Cao, đưa đối tượng này ra trước ánh sáng pháp luật.
Thanh Lê
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
