
Vào lúc 21 giờ tối 30/11, hai cháu Võ Thị Ngọc (SN 1994) và Võ Thị Chung (SN 1994) (là hai chị em họ, cùng trú tại thôn 1, Điền Môn, huyện Phong Điền, TT – Huế) đã đào thoát khỏi nhà bà chủ tiệm vải Lê Thị Trâm (SN 1963, trú tại phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ) đến tá túc tại một quán cà phê và sau đó được chủ quán cà phê tốt bụng này đưa đến trình báo công an.
Chiều ngày 1/12, Công an phường Phước Hòa xác nhận
hai cháu bé Võ Thị Ngọc và Võ Thị Chung đã đến trình báo sau khi đào thoát khỏi
nhà bà chủ.
![]() |
| Hai bé gái kể lại những tháng ngày bị đọa đày |
Thiếu tá Nguyễn Trường Long - Trưởng công an phường Phước Hoà cho biết: “Công an phường đang tiến hành lập biên bản, làm báo cáo chuyển Công an phường Hoà Hương, Công an TP Tam Kỳ để làm rõ sự việc!”.
Theo đơn tố cáo của hai em Võ Thị Ngọc và Võ Thị Chung, trong thời gian từ cuối tháng 5/2010, em Ngọc vào làm thuê cho bà Trâm, đến tháng 10/2010 thì Chung vào làm cùng Ngọc.
Cả hai được bà Trâm hứa trả 600.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai em không được bà Trâm trả tiền lương, thường xuyên bị đánh đập. Ngày 29/11, Chung bị bà Trâm đánh sưng miệng.
Khi biết sự việc này, nhiều chị em tiểu thương tại chợ Tam Kỳ đã quyên góp được gần 700 ngàn, đưa hai em bỏ trốn khỏi chợ trong đêm 30/11 và báo với công an phường Phước Hoà.
Ngay trong đêm 30/11, công an phường Phước Hoà đã
tiếp nhận hai em đang trú ngụ tại một quán cà phê và đưa về bố trí chỗ ăn nghỉ,
bảo vệ tại công an phường để tránh trường hợp bà Trâm và người nhà đi tìm để
tiếp tục hành hung.
Sáng ngày 1/12, hai em tường trình sự việc với công an phường và được chuyển đến
phường Hoà Hương (nơi bà Trâm cư trú) để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc nói
trên.
Qua khai báo với cơ quan công an, Ngọc và Chung còn tiết lộ, ở quán cà phê do bà
Trâm làm chủ nằm trên đường Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ còn có một chị gái ở cùng
quê làm thuê cho bà Trâm cũng bị bà Trâm đánh đập, hành hạ nhiều lần.
Cháu Võ Thị Ngọc sợ hãi kể
lại: “Mỗi ngày, bà Trâm bắt tụi con làm từ 6g30 sáng đến 5g30 chiều. Bà Trâm hứa
mỗi tháng trả 600.000 đồng. Tan chợ xong, tụi con phải tranh thủ về nhà dọn cơm
tối cho cả gia đình bà Trâm ăn nữa. Công việc ở hiệu vải nhiều, làm về trễ không
kịp dọn cơm cho gia đình ăn liền bị bà Trâm đánh, chửi.
![]() |
| Đơn trình báo gửi công an của 2 bé gái |
Đại tá Vũ Đình Diêm - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra làm rõ để xử lý chủ tiệm vải này.
Vũ Trung

