Helen Dyrdal, 91 tuổi, đã sống một cuộc đời đơn giản của một quả phụ ở một
vùng ngoại ô Seatle. Ăn mặc rách rưới, Dyrdal có một phong cách sống khiến nhiều
người nghĩ nữ triệu phú này không một xu dính túi khi qua đời hồi tháng 3 năm
ngoái.
Grace Groner cũng sống bần hàn trong một căn nhà một phòng ngủ ở Lake Forest,
Illinois trước khi qua đời cách đây 1 năm. Nhưng điều khiến bạn bè họ ngạc nhiên
vô cùng, đó là cả Helen Dyrdal và Grace Groner đều là triệu phú.
"Tôi nghĩ bà ấy đói khổ lắm", Goldie Ericson, một người bạn của cụ Dyrdal, thốt
lên.
Ericson, 81 tuổi, cho hay, Dyrdal chuyển tới sống cạnh nhà cụ cách đây khoảng 5
năm. Sau khi hai cụ ông qua đời, hai cụ bà tiếp tục sống trong căn nhà của họ ở
cộng đồng người về hưu.

Trong di chúc, Dyrdal nhờ Ericson làm quản lý tài sản của mình. Lúc đó, cụ
Ericson mới biết Dyrdal có 3 triệu USD. Cụ tin rằng Dyrdal đã thừa hưởng phần
lớn số tài sản này từ người mẹ nhưng cụ không biết về lai lịch của bà bạn già
quá cố.
"Tôi biết rất ít về đời tư của bà ấy. Bà ấy cực kỳ kín đáo", cụ Ericson cho biết
và nói thêm rằng, cụ biết Dyrdal rất thận trọng với tiền nong của mình, luôn mặc
quần áo cũ còn đồ đạc trong nhà thì ọp ẹp.
"Bà ấy sống rất tằn tiện và căn cơ. Bà ấy tính toán từng xu một. Bà ấy ngăn nắp
và mọi thứ đều được sử dụng rất cẩn thận".
Trong di chúc, Dyrdal để lại toàn bộ tiền của
mình cho từ thiện. Trong số những tổ chức được tặng có Providence Hospice của
Seattle và Đội quân Cứu tế ở Renton, mỗi bên nhận được 500.000 USD.
Đại úy Terry Masango thuộc Đội quân Cứu tế cho
biết cụ Dyrdal không có liên hệ gì với tổ chức này mà chỉ sống ở gần trụ sở của
nó. Sau khi biết tin về khoản tặng lúc đang lái xe, Masango đã tấp xe vào lề
đường, vui đến nỗi không nói lên lời.
"Có lẽ cụ ấy đã quan sát chúng tôi - những chương trình của trẻ em và giúp đỡ
người cao niên - từ cửa sổ nhà bà ấy và bà cảm thấy chúng tôi xứng đáng được
tặng tiền", đại úy Masango nói. "Chúng tôi thực sự ngạc nhiên".
Ericson cho hay, cụ Dyrdal kín đáo đến mức cụ không thích bị báo chí quan
tâm mặc dù những gì cụ làm có ảnh hưởng rất lớn.
"Trong một lần trò chuyện, bà ấy bảo rằng bà ấy
muốn số người được hưởng tiền của bà ấy nhiều nhất có thể và bà muốn mọi người
hiểu rằng bà ấy là một con người thiện tâm", cụ Ericson nói.
Trường hợp nữ tỷ phú tằn tiệm khác là Grace Groner, sống một mình trong căn nhà
nhỏ ở một khu dân cư giàu có thuộc Chicago trước khi qua đời năm ngoái ở tuổi
100. Nhiều năm trước, cụ đã tặng 180.000 USD cho một quỹ học bổng trường Đại học
Lake Forest nhiều năm trước. Tuy nhiên, các nhà quản lý của trường rất ngạc
nhiên khi hay tin Groner để lại 7 triệu USD khác sau khi qua đời, theo báo
Chicago Tribune.
Thanh Hảo (Theo ABC News)