
Sáng 7/5, Phòng truy nã công an Hà Nội cho biết, vừa chuyển các tên Đồng Cao Cường (28 tuổi, ở Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng), Lưu Quang Đức (24 tuổi, ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam) và Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) sang Phòng PC 45, Công an Hà Nội để phục vụ điều tra.
Trước đó, đêm 29/4, tại trước số nhà 488 Bát Đàn, phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ súng làm chị Nguyễn Thị Liên (20 tuổi, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) thiệt mạng và một người khác bị thương.
![]() |
|
Các sát thủ taị cơ quan công an. |
Nhận được nhiệm vụ truy bắt ba tên sát thủ, Phòng truy nã, Công an Hà Nội đã vào cuộc và chỉ ít giờ sau đó cả ba tên đã tóm gọn. Rạng sáng 7/5, Trung tá Đào Anh Tuấn, Đội trưởng đội truy bắt truy nã hình sự cùng các đồng nghiệp vừa dẫn giải các nghi phạm từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội. Dù đã mệt lừ, nhưng anh vẫn vui vẻ tiếp chuyện các phóng viên.
Theo điều tra ban đầu, nhóm Cao Cường gồm 9 người, đi trên 4 xe máy đuổi theo chiếc taxi hãng Thành Công để truy sát cô gái ngồi bên trong. Những kẻ này đã nổ súng bắn chết Liên và làm trọng thương lái xe taxi rồi phóng xe bỏ trốn.
Sau khi xác định được nghi phạm, ngày 5/5, Đội truy bắt truy nã hình sự nhận lệnh truy bắt các tên sát thủ. Ngay trong chiều 5/5, các trinh sát của đội đã tóm được Lưu Quang Đức ở đường Lê Văn Lương kéo dài, khi tên này ghé qua nhà người thân.
Khai thác nóng tên Đức, Trung tá Tuấn cùng với 9 người khác trong đội đã lên đường đi Quảng Ninh để bắt những tên còn lại. Lúc này các anh nhận định, nếu không sớm tung lưới bủa vây, bọn tội phạm sẽ nhanh chân trốn qua biên giới sang Trung Quốc.
Ngay trong đêm 5/5, nhóm trinh sát, dưới sự chỉ huy của anh Tuấn nhận được nguồn tin, Cao Cường và Mạnh Cường đang ẩn náu ở Mạo Khê, tại nhà một người quen. Đến 10h ngày 6/5, khi tới gõ cửa gia đình này, các anh mới hay mình vừa chậm một bước, cả hai tên sát thủ chỉ vừa rời đi trước đó không lâu.
Tiếp tục bám đuổi, đến gần 15h cùng ngày, các anh phát hiện một thanh niên ngồi trong chiếc taxi có nhân dạng giống tên sát thủ. Cố đuổi theo, chặn đầu chiếc taxi, gã thanh niên ngồi bên trong vội mở cửa xuống xe tháo chạy.
Trung tá Tuấn kể, các anh đã phải bỏ lại hết các phương tiện, chạy bộ đuổi theo nghi phạm. Cuộc rượt đuổi được chừng 10 phút giữa trung tâm thành phố Móng Cái thì gã thanh niên bị tóm. Tên này sau đó được xác định là Nguyễn Mạnh Cường.
Từ thông tin Nguyễn Mạnh Cường cung cấp, cảnh sát đã lần ra dấu của Đồng Cao Cường khi hắn đang trú tại khách sạn Khe Chàm, Trà Cổ, ở phòng 309. Khách sạn này chỉ cách biên giới chừng 15km.
Khi cảnh sát ập vào khách sạn, Cao Cường đang nằm trên giường, mở laptop xem các thông tin báo mạng đưa về vụ án mà hắn và đồng bọn vừa gây ra. Hắn tỏ ra khá ngỡ ngàng khi bị vây bắt nhanh đến vậy.
Trong lúc trốn chạy như vậy, nhưng cả hai tên Cường vẫn vui vẻ gọi gái mại dâm tới “phục vụ”, và không ngần ngại dùng chứng minh thư của mình để đăng ký thuê 2 phòng.
Sau khi bị bắt, Cường và Mạnh Cường thừa nhận, cả hai đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc để trốn tránh sự truy đuổi của pháp luật, đúng như nhận định của cảnh sát.
Khai thác nóng các sát thủ trên đường di lý bọn chúng về Hà Nội, các sát thủ khai nhận, cả bọn đã dùng 3 khẩu súng để bắn Liên. Chúng nổ 3 phát đạn, trong đó Mạnh Cường là kẻ đã nổ phát súng trúng vùng đầu của cô gái, làm nạn nhân chết tại chỗ.
Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.
Tuyết Nhung
