![]() |
| Máy đầy sóng nhưng alô không được |
Di động gọi… đò
Đây không phải là câu chuyện diễn ra ở các huyện ngoại thành nhiều sông nước, mà là ngay tại trung tâm Hà Nội. Những trận mưa dài ngày đã khiến cho hàng loạt con phố như Thái Hà, khu hồ Ba Mẫu, Nguyên Hồng, Định Công, Tân Mai, Phương Liệt… ngập sâu trong nước.
Tại phố Tân Mai (quận Hoàng Mai), từ sáng sớm ngày thứ 7 (1/11) nước đã ngập khắp nơi, chỗ sâu nhất lên tới 1,5 mét. Điều rất đặc biệt, tại đây đã xuất hiện dịch vụ… đưa đò có một không hai giữa lòng Hà Nội: hàng chục chiếc thuyền sắt, thuyền gỗ cho tới hàng loạt "con đò" tự chế với phần trên được đặt tấm giát giường, "gầm bệ" là… can nước mắm, hộp xốp, thân cây chuối, thùng phuy nước… được huy động tối đa làm "taxi lội nước" chở khách. Mỗi lượt dài 700 - 800 mét, "giá cước" khoảng 40 - 50 nghìn đồng/người, xe máy 50 nghìn, xe đạp 20 nghìn và hầu hết họ đều có di động để khách liên lạc. Anh Huy (nhân viên công ty than Mông Dương, Quảng Ninh) hồ hởi: "Tôi đến Hà Nội lúc 9h tối hôm 2/11, điện mất, trời tối đen, người dân thì cảnh báo nước ngập sâu đến ngực lạnh buốt. Đang loay hoay không biết xoay xở ra sao với 2 túi đồ để vào được nhà anh bạn thì có người cho số di động để gọi "đò taxi". Rất nhanh, chỉ sau 5 phút đã thấy một chiếc đò… bẹ chuối ì oạp bơi đến, nhưng "lái đò" không ngồi mà nhảy tòm xuống nước để… đẩy. 60 nghìn cho hơn 500 mét, giá hơi đắt nhưng cũng là may mắn lắm rồi".
Theo tìm hiểu của phóng viên, tại đây có khá nhiều số di động, cố định được "tiếp thị" thông qua những bác xe ôm, bà bán nước. Và tất nhiên, nếu giới thiệu khách đi "đò taxi" thì họ đều được "lại quả' 10.000 đồng.
Vượt "cửa ải" đi… nạp điện
Bằng cách dắt, đạp, bê chiếc xe đạp cà tàng… bỏ đi không ai lấy của bác giúp việc, đúng 8 giờ kém 15 sáng thứ 2, chị Hải Yến đã "hùng dũng" đặt chân đến cổng cơ quan trong bán đảo Linh Đàm sau khi "qua mặt" hàng loạt chiếc xe máy, xe hơi đắt tiền bị chết máy dọc đường do ngập nước (mọi lần chị đến sớm nhất cũng phải 8 giờ 30). Vừa vuốt nước mưa trên mặt, vừa tùng tằng lôi từ trong chiếc ba lô du lịch ra 6 chiếc điện thoại di động và… 6 cái sạc pin đủ loại của Nokia, Sam Sung, Sony Ericsson… với màu sắc "tưng bừng", chị Yến thống kê: 2 chiếc của mình, 2 chiếc của ông xã và 2 chiếc còn lại là của bố mẹ chồng. Chưa hết, ông xã của chị còn tranh thủ gửi vợ nạp điện cho cả… bộ lưu điện Santak nặng đến 6 - 7kg, chiếc máy tính xách tay hơn 3kg và hai cậu con trai cũng gửi mẹ máy iPod, máy chơi game cầm tay.
Mà không riêng gì chị, cả 4 người cùng phòng cũng vội vàng sạc pin cho chiếc điện thoại bị tắt ngấm từ hôm trước để "thông mạng" và lỉnh kỉnh đủ thức khác.
Sóng vẫn đầy, "a lô" tịt ngóm
Đứng bên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa) ngập nước cùng chiếc xe Dream II chết máy, bác Khải (người dân trú tại khu tập thể Thành Công) đang loay hoay che nước mưa cho chiếc Sam Sung A800, than phiền: "Cột sóng vẫn đầy nhưng đã 5 phút rồi tôi gọi cho đứa cháu vẫn không được, chỉ thấy báo "tút tút tút" liên tục".
Cũng như trường hợp bác Khải, nhiều thuê bao dùng mạng Viettel, Vinaphone và cả MobiFone trong suốt mấy ngày qua đều than phiền việc dế vẫn báo đầy sóng nhưng gọi cả nội mạng lẫn ngoại mạng đều không được. "Nhiều trạm BTS chuyển phát sóng của hàng loạt nhà mạng bị mất điện nên mạng chập chờn và tình trạng máy báo đầy sóng chỉ là ảo" - một cán bộ Bưu điện Hà Nội nhận định.
Dial - up, máy tính xách tay cổ lỗ "đắt hàng"
Điện lưới mất nhưng đường truyền của điện thoại cố định vẫn thông, anh
Còn chị Hà, trú tại phố Định Công thì đang coi Dial-up như… cứu tinh: "Nếu không có nó chẳng biết tôi sẽ phải xoay sở ra sao vì xung quanh nhà mênh mông nước, không chuyển qua email thì chỉ còn cách lội nước ngập tận ngực vượt nhiều "cửa ải ngập lụt" mang USB lên cơ quan cách nhà tận 9km. Mà dịch vụ Dial-up tôi đã bỏ không dùng từ 4 năm nay".
Trên hàng loạt diễn đàn, các cư dân mạng vốn lâu nay thờ ơ, xem thường Dial-up giờ bỗng dưng hò nhau dùng, hướng dẫn nhau kết nối và coi đây là giải pháp "Number one". "Thường ngày tôi vẫn chê Dial-up vì tốc độ chậm như rùa, nhưng giờ nó đã thành rùa vàng rồi" - Thành viên có nickname Tuấn Hòa hài hước chia sẻ trên diễn đàn www.ttvnol.com.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 107 ra ngày 5/11/2008
