- Như một quy luật “đến hẹn lại lên”, cuối năm là thời điểm kẻ gian hoạt động ráo riết. Tình trạng mất trộm đồ liên miên không chỉ xảy ra ở các khu nhà trọ sinh viên mà trong kí túc xá các trường đại học cũng vậy.

 

Ngoài mất

 

Xóm trọ của Mai H. (ngõ 175 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khóc dở mếu dở khi sáng dậy toàn bộ quần áo lẫn xô chậu để ngoài đã bị trộm vào cuỗm hết.

 

“Tuy mất toàn những thứ lặt vặt nhưng cuối năm rồi, tiền thì hết, sắm lại những đồ đã mất cũng gần chết. Đúng là khóc không được mà cười cũng không xong”. H. cho biết.

 

  Tình trạng mất trộm đồ liên miên không chỉ xảy ra ở các khu nhà trọ sinh viên mà trong kí túc xá các trường đại học cũng vậy - Ảnh: TT
Nhưng đó chỉ là những vụ trộm đồ lặt vặt. Hầu hết các phòng trọ khi bị đột nhập kẻ gian lấy máy tính, điện thoại và tiền mặt.

 

Khu trọ đang sửa lại cổng ra vào nên không có khóa, lại ở phòng đầu tiên nên phòng trọ của Cường (Nguyên Xá, huyện Từ Liêm) bị trộm “viếng thăm” và mất 1 chiếc laptop HP cùng toàn bộ tiền mặt. Mất đồ, Cường chưa dám nói cho bố mẹ biết vì máy tính mới mua chưa đầy 1 tuần. Giờ chỉ còn cách đi làm thêm tích cóp tiền để mua cái khác.

 

Những phòng trọ ở cùng với chủ nhà thì còn đỡ xảy ra tình trạng mất cắp. Khu trọ có nhiều phòng, ở tách biệt với nhà chủ thì mất cắp xảy ra như cơm bữa.

 

“Đã trộm thì đồ có giá trị hay đồ lặt vặt chúng cũng khuân đi hết. Chỉ thương bố mẹ vất vả tích cóp cho tiền mua đồ giờ lại bị những kẻ bất lương ăn không” - Nhàn (trọ ở Cầu Giấy) bức xúc.

 

Trong cũng mất

 

Trọ ở ngoài đã thế, ở nội trú cũng nơm nớp nỗi lo mất trộm. Kí túc xá, nơi ở lý tưởng cho sinh viên tưởng chừng rất an toàn vì có bảo vệ song cũng không thoát khỏi tầm mắt của trộm.

 

Chỉ trong vòng 1 tuần, kí túc xá Học viện báo chí tuyên truyền xảy ra 4 vụ mất cắp liên tiếp.

 

Vụ gần nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 17/12. Nghe tiếng Phương T. òa khóc kêu mất laptop, cả phòng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn nhau. Cửa sổ ngay hành lang tầng 5 mở toang, gió lạnh thổi thốc vào, chiếc máy tính đã "bốc hơi".

 

Kẻ gian sau thực hiện trót lọt vụ trộm còn vứt lại “đồ nghề” là chiếc móc quần áo được gập đôi lại để “kều” máy tính cùng với chiếc gậy có dán móc dính để “câu” điện thoại.

 

Đặc biệt, trộm lấy được túi xách của sinh viên khác trong phòng nhưng không có gì giá trị, thế là hắn lấy luôn túi đó đựng đồ mới ăn cắp được.

 

T. rơm rớm nước mắt cho biết, đó là chiếc máy tính cô mới mua trả góp, tiền còn chưa trả hết thì máy tính đã không còn. 

 

Sau vụ trộm, mọi người cảnh giác đi đâu cũng khóa cửa sổ, cửa nhà, thay ổ khóa mới. “Mất bò mới lo làm chuồng", song như thế còn hơn là để xảy ra một lần nữa” - một thành viên trong phòng cho biết.

 

Hoài P. vẫn còn thót tim khi nhớ lại hôm suýt nữa thì cũng bị trộm “hỏi thăm”. Buổi chiều cả phòng đi học hết, P. đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, như có linh cảm, nhìn ra cửa thì có một đôi mắt nhòm qua khe cửa.

 

Sau phút hoang mang, P. quát to lên “Ai đấy?”. Kẻ lạ mặt giả vờ hỏi thăm tìm người quen rồi sau đó biến mất. Chiều hôm đó, P. nghe kể tầng 4 mất trộm điện thoại cả phòng, tả lại thì đúng hình dạng kẻ “hỏi thăm” lúc chiều. P. được một phen hú vía.

 

Hôm 10/12, hàng trăm sinh viên trong kí túc xá Học viện báo chí đuổi bắt được một kẻ gian đột nhập vào ăn cắp máy tính. Đối tượng là Nguyễn Văn Linh (trú tại Quảng Xương- Thanh Hóa), hiện đang trú tại số 4 ngõ 785, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai.

Tại trụ sở công an phường Dịch Vọng Hậu, đối tượng khai nhận đã đi các phòng để kiểm tra xem phòng nào sơ hở là đột nhập vào trộm cắp.

 

Quản lý lỏng lẻo

 

Gần Tết nên nạn trộm cắp diễn ra thường xuyên hơn. Chúng thường chọn thời điểm sáng sớm hoặc buổi trưa, khi sinh viên đang ngủ, tinh thần cảnh giác không cao để ra tay. Nếu có người lạ vào kí túc thì sinh viên tưởng là bạn bè của nhau nên cũng không nghi ngờ. Chính vì thế kẻ gian dễ bề hoạt động  hơn.

Kí túc xá của các trường đại học rộng nhưng lực lượng bảo vệ mỏng nên kẻ gian rất dễ đột nhập. Trong kí túc không có đội sinh viên tự quản. Một số trường khác có đội sinh viên tự quản cùng với bảo vệ kí túc giữ gìn trật tự an

ninh, như: Đại học Lao động- xã hội hay Đại học khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội… nên tình trạng mất cắp diễn ra ít hơn. Thậm chí nhiều trường có đội sinh viên tự quản, nhưng tình trạng mất cắp vẫn xảy ra.

 

Khi chúng tôi tìm hỏi Ban quản lý kí túc Học viện báo chí- tuyên truyền về tình trạng trên, thì không nhận được câu trả lời. Thái độ của những người có trách nhiệm như vậy thì không biết bao giờ tình trạng mất cắp trong kí túc xá mới có thể chấm dứt ?

 

Khi bị mất trộm, người bị hại thường không đi báo công an hoặc có báo cũng chưa chắc đã tìm lại được nên tình trạng trộm cắp cuối năm lại được thể hoành hành hơn nữa.

 

“Tốt nhất là có đồ thì nên tự bảo quản. Đến lúc mất thì không biết kêu ai cả" - Thu Hường (Học viện báo chí) chia sẻ.

 

Hoàng Phương