
Từ chuyện tình tuổi mới lớn
Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ trọng án xảy ra cách đây 4 tháng gây xôn xao dư luận tại địa bàn Q.7, TP.HCM mà trước đây VietNamNet đã thông tin.
Theo đó, cơ quan công an đã chuyển hồ sơ sang VKS ND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Tuấn Huy (tự Phong, SN 1994, ngụ xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) về tội “giết người”.
|
|
| Đối tượng Nguyễn Tuấn Huy |
Kết luận điều tra cho biết, khoảng tháng 10/2009, Nguyễn Tuấn Huy từ quê, tức tỉnh Vĩnh Long lên TP.HCM để xin làm công nhân tại công ty Đ.B thuộc KCX Tân Thuận, Q.7 để kiếm sống.
Trong thời gian này, Huy gặp và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị T. – người nữ công nhân làm cùng công ty, lớn hơn Huy đến 3 tuổi. Sau hơn 1 năm làm việc chung, khoảng tháng 8/2010, Huy và T. rủ nhau xin nghỉ làm, đến phụ bán quán cơm cho cô ruột của T., là bà Trương Thị Bá tại quán Bố Già, số 40 đường số 11, KP.2, P.Tân Kiểng, Q.7.
Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, Huy nghỉ bán quán cơm. Tuy nhiên trong thời gian này, Huy đã nghe chính miệng T. thông báo rằng, T. đã có thai. Nghe vậy, Huy bàn bạc với T. rằng sẽ về quê thông báo với gia đình, để nói cha mẹ lên TP.HCM hỏi cưới T.
Ý định chưa kịp thực hiện thì đầu tháng 10/2010, bất ngờ Huy bị tại nạn giao thông và về quê để chữa trị thương tích. Nhưng trong khoảng thời gian này, Huy vẫn không nói với gia đình về chuyện T. đã có thai.
Huy nằm ở nhà, thường xuyên liên lạc bằng điện thoại với T. để hỏi thăm tình hình. Nhưng thông qua những cuộc trò chuyện như thế, Huy biết được T. thường xuyên đi chơi, không tỏ vẻ lo lắng gì cho Huy; chính điều này mà Huy nghi ngờ T. có bạn trai mới. Do đó những cuộc điện thoại thường biến thành những trận cãi vã kịch liệt giữa 2 người.
Đến cơn cuồng sát vì ghen
Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Tuấn Huy khai nhận, sau gần 1 tháng dưỡng thương, chiều 30/10/2010 Huy được cha ruột (là ông Nguyễn Văn Phú) dùng xe gắn máy chở từ quê lên lại TP.HCM để tìm việc làm. 20h cùng ngày, Huy điều khiển xe gắn máy chạy đến quán cơm Bố Già tìm và rủ T. đi chơi nhưng cô gái này không đồng ý.
![]() |
| Hiện trường căn gác gỗ, nơi Nguyễn Tuấn Huy đã rat ay sát hại người yêu của mình đang mang thai 13 tuần tuổi. |
Khoảng 13h30 chiều 2/11/2010, Huy liên lạc điện thoại gọi T. đi xe gắn máy đến phòng trọ của Huy tại số 636 đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7 để chở Huy đến quán cơm Bố Già chơi. Lúc này T. có nói rõ, là đang bận việc buôn bán nên không đi được.
Huy đành đi bộ từ phòng trọ đến quán cơm. Bất ngờ, Huy chứng kiến cảnh T. đang ngồi nói chuyện vui vẻ với 2 thanh niên gồm: Nguyễn Duy Q. và Nguyễn Thanh Minh N. ngay tại quán cơm. Huy liền gọi T. ra ngoài để hỏi vì sao gọi điện lại than bận nhưng lại ngồi nói chuyện với 2 người bạn trai? Và cãi vã đã xảy ra, T. liền bỏ lên gác của quán cơm Bố Già.
Nhưng sau đó 5 phút sau, T. lại xuống tiếp tục đùa giỡn với Q. và N. Huy lại ra lệnh cho T. ra ngoài nói chuyện; nhưng cô gái này không nghe theo. T bỏ lên gác nằm, mượn ĐTDĐ của chị Ngô Thị Kiều Tiên (SN 1990, ngụ tỉnh Bến Tre, cũng là người phụ bán quán cơm Bố Già) để tự nhắn tin vào số ĐTDĐ của mình.
Huy theo T. lên gác thì thấy người yêu đang nhắn tin nên bỏ xuống. Vừa bước xuống cầu thang, bất ngờ Huy thấy Q. (1 trong 2 thanh niên vừa đùa giỡn với T.) cũng đang cầm ĐTDĐ nhắn tin. Sau khi bị bắt giữ, chính Huy khai nhận, là lúc đó nghĩ là T. và Q đang nhắn tin qua lại tán tỉnh nhau, nên cơn cuồng ghen nổi lên.
Ngay lập tức, Huy đến khu vực bếp của quán cơm Bố Già lấy 1 con dao Thái Lan (dài khoảng 20 cm) rồi bước lên gác. Khi thấy T. đang nằm, Huy lao đến dùng tay trái giữa chặt chân trái của T., còn tay phải cầm dao đâm tới tấp nhiều nhát dao chí mạng vào ngực, bụng, cổ và chân của cô gái này.
Bị đâm T. chỉ biết la hét. Một cô gái tên Tiên nằm bên cạnh ngồi vùng dậy nắm tay Huy để giật lấy dao nhưng không được mà còn bị Huy đâm bị thương tích ở 2 ngón trên bàn tay trái. Nghe tiếng kêu cứu, Q. và N. – hai thanh niên nói chuyện, đùa giỡn với T. trước đó đã chạy lên gác ứng cứu, khống chế, tóm gọn và tước đoạt được con dao trên tay Huy. T được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Q.4, TP.HCM.
Khi bị bắt giữ, chính Nguyễn Tuấn Huy khai nhận, là có ý định sát hại chị T. trước, rồi mình sẽ tự vẫn chết theo sau. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện phần sau của kế hoạch thì đã bị bắt giữ.
- Đàm Đệ
