- Nghi ngờ vợ có người khác, gã đàn ông đã hẹn vợ đến nhà nghỉ nói chuyện rồi dùng dao cuồng sát.

Ngày 28/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, Quảng Ngãi) mức án 14 năm tù về tội "giết người".

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2009, Võ Thanh Tuấn và chị Trương Thị P. đăng ký kết hôn và có hai con chung.

Cuối năm 2012, Tuấn đưa chị P. và các con vào TP.HCM sinh sống, nhưng sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn do Tuấn nghi ngờ chị P. có người khác.

Buồn vì chồng thường xuyên ghen tuông, cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn nên chị P. bỏ nhà đi xin phụ việc tại một quán ăn và ở luôn tại quán.

Sáng 2/12/2012, Tuấn đến hẹn gặp chị P. để hai bên nói chuyện.

Khoảng 8h30p cùng ngày, Tuấn đưa vợ đến thuê phòng trọ ở đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM để tiếp tục nói chuyện.

Lúc này, Tuấn để vợ lên phòng trọ trước còn Tuấn quay ra mua cháo đưa đến cho con nhỏ đang gửi nhà mẹ Tuấn ở gần đó. Trên đường quay lại nhà trọ, Tuấn nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Thực hiện ý định, gã đàn ông đi mua một con dao xếp giấu trong người. Khi vào phòng trọ, trong lúc vợ chồng tiếp tục cự cãi, Tuấn bất ngờ đánh vào cổ rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người vợ.

Quá bất ngờ, chị P. hứng trọn những nhát dao của kẻ cuồng sát.

Đâm vợ xong, để tự sát, Tuấn kề mũi dao vào ngực phải của mình rồi tự lao vào tường để đâm mình hai nhát. Lợi dụng lúc Tuấn sơ hở, chị P. mở cửa phòng tri hô để thoát thân nhưng liền bị Tuấn với theo đâm thêm nhiều nhát nữa.

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy vào phòng giật dao của Tuấn rồi đưa cả hai đi cấp cứu. Nạn nhân thoát chết với tỷ lệ thương tích 73%. Ngày 19/12/2012, sau thời gian điều trị, Tuấn bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng