
Người cứu được thanh niên này là ông Nguyễn Văn Chúc, thường gọi là Ba Chúc kể lại: “Tôi đang chở mấy thủy thủ từ bờ ra tàu, đi ngang qua đây. Từ xa, nhìn lên cầu tôi thấy một thanh niên nhảy ùm xuống nước. Định thần để xác định vị trí, tôi chạy đến thì người dưới sông một tay giơ cao như vẫy gọi. Tiếp đó, người thanh niên trong tình trạng “trồng chuối” trồi lên sụp xuống. Tôi chạy ngay đến và kéo thanh niên này lên, để nằm trên ghe".
Lúc này người thanh niên lịm đi. ông Ba Chúc đến gần định làm hô hấp nhân tạo thì thấy hơi thở của người này đều đặn và toát ra mùi rượu nồng nặc.
![]() |
| Ông Ba Chúc chỉ về hướng cầu Bình Triệu nơi đã cứu người thanh niên chán sống. |
Sau khi đưa khách đến nơi ông quay về thì anh thanh niên đã tỉnh. Ông dìu anh ta lên bờ và báo cho công an phường 26.
Tại công an phường 26 Bình Thạnh, kẻ chán sống khai tên Đặng Hữu H. (26 tuổi ngụ Đồng Nai).
Theo lời H. kể, cuộc sống gia đình có nhiều uẩn khúc. H có vợ và một con 18 tháng tuổi.
Hai vợ chồng sống ở Hố Nai 3 (Đồng Nai) và con gửi về cho nội ở Ninh Thuận trông coi.
Cuộc sống hai chợ chồng luôn có bất hòa và nhiều mâu thuẫn. Hết muốn sống, trước khi nhảy xuống cầu Bình Triệu, H. đã uống khá nhiều rượu.
Tỉnh rượu và sau khi nhận được góp ý, H. tỏ ra ân hận về hành động của mình. Anh đã hết sức cám ơn người cứu mạng mình.
Trần Chánh Nghĩa
