- Vụ cháy xảy ra lúc 15h30 ngày 28/6 tại căn nhà 3 tầng số 690B Lê Hồng Phong (P.10 Q. 10 TP.HCM). Một bé gái 7 tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy, kêu la, sợ hãi.

Theo lời thuật lại của người dân, ngọn lửa phát ra từ tầng 2 của ngôi nhà. Nghe tiếng tri hô, vợ chồng chủ nhà đang làm việc ở tầng 1 vội chạy lên tầng 3 để đưa con gái 7 tuổi đang ngủ xuống nhưng đành bất lực. Khói và lửa cuồn cuộn bốc ra kín đặc cầu thang.

{keywords}
Tầng 3 (mũi tên) nơi bé gái bị lửa bao vây

Bé gái khóc thét, vẻ mặt đầy sợ hãi, liên tục kêu la...

Thấy vậy, anh Nguyễn Thanh Hải, phường đội phó cùng nhiều dân quân xông lên. Tuy nhiên khi lên đến tầng 2, do ngọn lửa bùng lớn kèm theo sức nóng nung người khiến mọi người chùn bước. Tiếng khóc của bé gái trong phòng tiếp tục vang lên.

Rất may lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời, triển khai các thiết bị dập lửa.

Cùng lúc, lực lượng PCCC tiếp cận được tầng 3. Chiến sĩ chữa cháy Phan Công Hạnh nhanh chóng bế cháu bé trên tay lao ra ngoài nhưng do nền trơn khiến cả hai bị té nhào.

{keywords}
Rất đông người dân theo dõi cuộc giải cứu

Được sự tiếp sức của đồng đội, sau ít phút, cả hai được đưa đến nơi an toàn.

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi đã vỗ tay reo hò trước sự dũng cảm của lực lượng PCCC.

Đến khoảng 16h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trên nét mặt mọi người hiện lên niềm vui khôn tả.

Trần Chánh Nghĩa