Một bé gái ngừng thở suốt 17 phút sau khi sinh đã được cứu sống thần kỳ khi các bác sĩ đặt bé vào "tủ lạnh" trong 3 ngày.

Sophie Fleet bị biến chứng khi mới chào đời và việc nuốt chất lỏng đã gây tắc đường thở, làm não bé bị thiếu oxy. Các bác sĩ quyết định hạ thân nhiệt của bé từ 37 độ - nhiệt độ bình thường -  xuống còn 33,5 độ C trong ba ngày nhằm ngăn não Sophie bị sưng phồng và gây tổn thương cho não. Nhiệt độ như trên sẽ hạ thấp thân nhiệt nhưng trong tình trạng có kiểm soát, nó sẽ làm giảm áp lực lên não, cho phép người bệnh có thể hồi phục sau thương tổn.

Sophie được mặc một bộ đồ "tủ lạnh" đặc biệt, vốn được bơm nước để giữ cho cơ thể bé luôn mát. Cha mẹ Sophie không thể bế bé trong 6 ngày và phải chờ scan xem quy mô thương tổn ở não của bé.

Cha mẹ Sophie cho hay, những ngày đầu của bé tại bệnh viện Queen Alexandra, Hants (Anh) là một cơn ác mộng. Cha Sophie là Cain Fleet, 35 tuổi nói: "Sophie không thở và não bé bắt đầu sưng. Ngay sau khi sinh, các bác sĩ đã đem bé đi và nói với chúng tôi đang làm mát cơ thể bé. Chúng tôi chưa từng nghe thấy kiểu chữa trị như thế này bao giờ. Hạ nhiệt cơ thể khá nguy hiểm. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi các bác sĩ làm như vậy để vết thương lành. Thật đáng kinh ngạc".

"Đó là thời kỳ đau khổ nhất mà chúng tôi từng phải trải qua. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ lại lạnh như vậy. Điều này thật lạ vì thông thường các em bé đều ấm", mẹ của Sophie là Natasha Hall, 26 tuổi nói.

Cơ thể Sophie sau đó được làm ấm lại như nhiệt độ thường thấy ở những đứa trẻ khác trong 12 tiếng. Tiếp đó, cô bé được kiểm tra vì chỉ bị tổn thương nhẹ ở não.

Sophie sinh ngày 11/2 và đã có thể về nhà 9 ngày sau khi được cứu sống.

    * Hoài Linh (Theo Mail)