- Đang đứng trước cửa tiệm bán đồng hồ của gia đình nằm trên đường Nguyễn Trãi (huyện Hóc Môn, TP.HCM), một người đàn ông trông thấy kẻ cướp giật điện thoại. Ngay lập tức anh đã can đảm xông ra ôm chặt, quyết bắt tên cướp dù bị hắn dùng dao đâm trọng thương.

Vị hiệp sĩ đường phố nói trên tên là Phạm Thành T., sinh năm 1975.

Theo bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM hành động nghĩa hiệp, can đảm như vậy thời này quả rất hiếm.

Cảm phục trước tấm lòng lương thiện của anh T., các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã bằng mọi giá cố cứu sống cho được bệnh nhân này.

Vụ việc xảy ra vào 10 h ngày 7/6. Sau khi có người đến trợ giúp bắt tên cướp, anh T. mới yên tâm và chịu đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương.

Do vết thương quá nặng, anh đã được khẩn trương chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng khó thở, hôn mê, mạch và huyết áp không đo được, vết thương ở ngực, bụng chảy máu nhiều.

Tổn thương trên cơ thể bệnh nhân do dao nhọn gây ra, nhát đâm khá sâu, dài, sọc từ ngực xuống bụng làm đứt xương sườn, sụn sườn số 5, 6, lủng khoang màng phổi, thủng cơ hoành và gan.

Vì sức khỏe quá yếu, bệnh nhân được mổ cấp ngay tại khoa Cấp cứu. Tham gia ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân đòi hỏi bác sĩ từ nhiều chuyên khoa cùng phối hợp.

Các bác sĩ phát hiện trong màng phổi bệnh nhân có tới 3 lít máu và động mạch liên sườn bị đứt.

“Trong ca mổ chúng tôi phải hồi sức tích cực và truyền tới 8 đơn vị máu cho bệnh nhân (1 đơn vị máu tương đương 350 ml). Đã có lúc chúng tôi tưởng đã mất anh ấy! Bệnh nhân đã được khâu lại động mạch liên sườn, hút máu trong khoang màng phổi, khâu lỗ thủng ở cơ hoành và gan” – Bác sĩ Đông nói.

Dưới sự tích cực cứu chữa của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau ca mổ anh T. đã hồi tỉnh, tiên lượng tốt hơn rất nhiều. Có thể nói tính mạng của anh vừa được giành giật về từ tay tử thần.

Thanh Huyền